Một bé gái ba tháng tuổi đã tử vong vì bị một con chó cắn trong khu rừng.
Khu vực nơi xảy ra vụ việc
Vụ việc kinh hoàng diễn ra tại đồn điền Ostler ở Woodhall Spa, Lincolnshire, khoảng 11 giờ đêm Chủ nhật 6/3.
Một phụ nữ 40 tuổi và một người đàn ông 54 tuổi đã bị bắt vì tình nghi mất kiểm soát vật nuôi. Cả hai vẫn bị giam giữ.
Cảnh sát Lincolnshire cho biết vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra hoặc ai đã phát hiện vụ việc. Nạn nhân bị tấn công trong khu rừng nằm gần khu bảo tồn Thiên nhiên Kirkby Moor.
Sĩ quan cấp cao Andy Cox cho biết: “Đây là sự cố đặc biệt đáng buồn, và chúng tôi biết cộng đồng địa phương, hoặc bất cứ ai nghe về nó, sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể có xu hướng suy đoán về những gì đã xảy ra trong khi mọi người cố gắng tìm hiểu thảm kịch. Chúng tôi yêu cầu mọi người tránh làm như vậy, đặc biệt là trên mạng xã hội nơi sự thật có thể bị bóp méo. Cảnh sát sẽ làm mọi thứ có thể để làm rõ những gì đã xảy ra. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người giúp đỡ”.
Dịch vụ cứu thương East Midlands đã báo cáo vụ việc với cảnh sát sau khi các nhân viên cứu thương được điều động đến hiện trường.
Người phát ngôn của dịch vụ xe cứu thương cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi lúc 11 giờ 8 phút tối ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 3, tới Ostler's Plantation, Woodhall Spa. Người gọi báo cáo một trường hợp khẩn cấp y tế. Chúng tôi đã điều động một nhân viên cứu thương, một xe cấp cứu, một trực thăng cấp cứu và một bác sĩ’.
Viethome (Theo Mirror)