Sếp bị ép từ chức, cảnh sát London khủng hoảng vì nhiều tố cáo

Việc tìm kiếm Cảnh sát trưởng của Thủ đô London đang được tiến hành sau khi Dame Cressida Dick bị buộc phải từ chức.

Dame Cressida cho biết bà đã "không còn lựa chọn nào khác" sau khi Thị trưởng London Sadiq Khan nói rõ với bà rằng ông không còn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bà.

Tuần trước, cơ quan giám sát của cảnh sát nói họ phát hiện những hành vi sai trái, phân biệt đối xử và quấy rối tình dục "đáng hổ thẹn" trong một số cảnh sát London.

GettyImages 1236887917
Cressida Dick và Sadiq Khan

Dame Cressida, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo lực lượng cảnh sát lớn nhất Vương quốc Anh, cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về vụ một sĩ quan cảnh sát sát hại nạn nhân Sarah Everard vào năm ngoái.

Lực lượng Metropolitan Police, hay gọi tắt là Met, không chỉ phụ trách London mà còn chịu trách nhiệm về chính sách chống khủng bố quốc gia.

Phát biểu trên BBC London vài giờ trước khi sự ra đi được công bố, Dame Cressida vẫn còn khẳng định rằng bà "hoàn toàn không có ý định" nghỉ việc.

Tuy nhiên, Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết ông "không hài lòng" với phản ứng của Dame Cressida đối với quy mô thay đổi cần thiết để "loại bỏ tận gốc" nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tính, bắt nạt và thói trăng hoa ở Met. Việc Thị trưởng London công khai bày tỏ mất lòng tin đã khiến Dame Cressida phải từ chức.

Cảnh sát trưởng London được bổ nhiệm bởi Nữ hoàng, theo lời khuyên của bộ trưởng nội vụ, nhưng vị trí này không thể thực hiện công việc nếu không có sự hỗ trợ của thị trưởng.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết bà Dame Cressida "đã phục vụ đất nước của mình với sự cống hiến to lớn và sự khác biệt trong nhiều thập niên".

Dame Cressida, người đã đảm nhiệm vai trò này trong gần 5 năm và gần đây đã được gia hạn hợp đồng thêm hai năm, cho biết trong một tuyên bố: "Vụ sát hại Sarah Everard và nhiều vụ án khủng khiếp khác gần đây đã làm tổn hại niềm tin vào lực lượng cảnh sát xuất sắc. "

Ken Marsh, Chủ tịch Liên đoàn Cảnh sát Thủ đô, đại diện cho các sĩ quan ở London, cho rằng Dame Cressida đã bị đối xử bất công.

Sự nghiệp của Cressida Dick đã chứng kiến bà vượt qua một số cơn bão lớn. Có lẽ tai tiếng nhất trong số những vụ bê bối có thể kết thúc sự nghiệp của bà là vụ một cảnh sát sát hại Sarah Everard. Dame Cressida nói rằng bà ấy "rất xin lỗi" và vẫn ở lại.

Phân biệt đối xử, bắt nạt và quấy rối tình dục trong các cấp bậc của Met đã được phanh phui trong một báo cáo từ Văn phòng Độc lập về Ứng xử của Cảnh sát (IOPC). Lực lượng đã đưa ra lời xin lỗi. Dame Cressida vẫn ở lại.

Một báo cáo về vụ giết Daniel Morgan năm 1987 - kẻ giết người vẫn chưa được xác định - cáo buộc lực lượng này có tham nhũng thể chế. Báo cáo phát hiện ra rằng lúc đó, Trợ lý Ủy viên Dame Cressida đã từ chối cấp quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu nội bộ của cảnh sát. Bà ấy xin lỗi và ở lại.

Chiến dịch điều tra bị phê phán Midland, vì ban đầu tin theo kẻ ấu dâm và mộng tưởng Carl Beech, đã không ngăn cản bà thăng tiến trong hàng ngũ. Bà đã chịu trách nhiệm giám sát viên chức điều tra cấp cao, người nói rằng những cáo buộc do Beech đưa ra là "đáng tin cậy và đúng sự thật".

Mặc dù đã nghe viên cảnh sát nói điều này và biết rằng đó "là một sai lầm", Dame Cressida thừa nhận đã không làm gì để sửa chữa. Lực lượng này đã phải bồi thường cho một số người mà danh tiếng của họ đã bị hoen ố một cách bất công vì những lời nói dối của Beech. Bà ấy xin lỗi và ở lại.

Tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ đã thông báo rằng hợp đồng của Dame Cressida - sẽ kết thúc vào tháng 4 - sẽ được gia hạn thêm hai năm.

Việc này đã thúc đẩy các nạn nhân của sự bất công của cảnh sát viết một bức thư ngỏ cáo buộc Dame Cressida "chủ trì một nền văn hóa kém năng lực và che đậy".

Thêm những cáo buộc về phân biệt chủng tộc đến từ mẹ của hai phụ nữ bị sát hại trong một công viên ở Wembley. Mina Smallman tin rằng cảnh sát xử lý sự biến mất và cái chết của Nicole Smallman và Bibaa Henry ít khẩn cấp hơn so với các trường hợp người da trắng.

Rõ ràng, Dame Cressida không phải chịu trách nhiệm cá nhân về những sai trái của các sĩ quan của mình. Nhưng bà ấy là người đứng đầu tổ chức.

Thông báo về sự ra đi của mình, Dame Cressida nói: "Rõ ràng là thị trưởng không còn đủ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của tôi để tiếp tục."

Chỉ vài giờ trước đó, bà khẳng định rằng "không có ý định ra đi". Lâu nay, người ta thấy bà thường nói xin lỗi và từ chối ra đi. Lần này, không có lời xin lỗi. Lần này, bà đã ra đi.

Theo BBC Tiếng Việt