Wales: Thiếu niên thừa nhận ngộ sát em gái 15 tuổi tại công viên

Selby đã nhận tội ngộ sát em gái 15 tuổi tại một công viên nghỉ mát ở bắc xứ Wales.

Matthew Selby - 19 tuổi, đã phải hầu tòa vì tội mưu sát, nhưng đã nhận tội ngộ sát với lý do giảm nhẹ trách nhiệm. Amanda - 15 tuổi, đã bị sát hại tại công viên Ty Mawr ở Towyn, gần Abergele, vào ngày 31 tháng 7 năm ngoái.

Selby - ở Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, đã tham dự phiên tòa từ xa khi đang bị giam tại nhà tù Berwyn. Công tố viên Ian Unsworth cho biết bên công tố đã chấp nhận lời nhận tội ngộ sát dựa trên phân tích chặt chẽ của các báo cáo tâm lý.

11matMatthew Selby (trái) chụp cùng Amanda

Thẩm phán Rhys Rowlands cho biết: "Tôi cũng đã đọc các báo cáo từ bác sĩ tâm thần và tôi hiểu quyết định của cơ quan công tố”. Luật sư Gordon Cole cho biết Selby sẽ được gặp bác sĩ tâm lý một lần nữa trước khi tuyên án. Việc tuyên án được ấn định vào ngày 18 tháng 3.

Gia đình của Amanda đã đưa ra một tuyên bố thông qua cảnh sát Bắc Wales: “Amanda là người con gái và cháu gái đầy tình yêu. Con bé quan tâm, chu đáo, thích giúp đỡ người khác và rất được yêu thương...”

Học viện Droylsden ở Greater Manchester - nơi Amanda từng theo học, cho biết: “Trường chúng tôi rất đau lòng trước tin tức khủng khiếp này. Amanda là một học sinh đáng yêu và cô ấy sẽ được học sinh và nhân viên vô cùng nhớ thương".

Được biết, Amanda chết vì ngộp thở do bị đè lên cổ. Trong khi đó, Matthew mắc chứng khó đọc (khó học) và bố mẹ em thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc em.

Hàng xóm cho biết: ''Thằng bé không xấu tính nhưng cần phải được để ý toàn thời gian. Nó rất ồn ào, ai cũng biết nếu nó đang chơi ngoài sân. Nó cũng từng gây gỗ với lũ trẻ trong xóm nhưng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhìn chung thằng bé sống khá hạnh phúc".

Viethome (Theo Metro)