Tài xế tông xe vào kẻ đâm dao ở London nói gì khi bị bắt giữ?

Abraham đã đâm xe vào Mccaskie khi người này đang tấn công vợ cũ hôm 24/1. Tuy nhiên, anh cho biết mình đang bị cảnh sát đối xử như một tên tội phạm.

1abrahamẢnh chụp tại hiện trường

Người lái xe - chỉ được lộ là Abraham - 26 tuổi, đã đưa ra tuyên bố thông qua luật sư sau khi đâm xe vào Leon Mccaskie vào thứ Hai 24/1.

Mccaskie - 40 tuổi, đã đâm cô Yasmin Chkaifi - 43 tuổi, mười lần. Vụ tấn công xảy ra ngay gần nhà nạn nhân ở Maida Vale.

Chứng kiến ​​vụ tấn công, Abraham đã lái chiếc xe Renault Clio màu xanh lam lao vào thủ phạm khiến Mccaskie bị thương nặng.

Thông tin sau đó tiết lộ cảnh sát đã ra lệnh bắt Mccaskie vì vi phạm lệnh cấm rình rập.

Metropolitan xác nhận đã tự nguyện đưa vụ việc tới cơ quan giám sát cảnh sát.

Abraham bị bắt giữ vì tình mưu sát. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết người lái xe đã hoàn toàn hợp tác điều tra và được bảo lãnh vào cuối tháng Hai.

Trong tuyên bố thông qua luật sư của mình, Abraham khẳng định anh là người Hồi giáo có "đức tính tốt" và trước đây chưa từng bị bắt: “Tôi không bao giờ có ý định làm hại anh ấy, tôi chỉ muốn ngăn anh ấy làm tổn thương người khác. Tôi hiểu rằng cảnh sát đang làm việc của họ và việc tôi bị bắt không có gì bất thường. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao tôi, với tư cách là người đã cố gắng bảo vệ người khác, vẫn bị giám sát dù được tại ngoại và bị tình nghi giết người. Tôi đã nhờ luật sư liên hệ với Cảnh sát Metropolitan để yêu cầu họ xem xét việc bắt giữ và bắt đầu coi tôi như nhân chứng thay vì một tên tội phạm như hiện tại”.

Theo lời kể của Abraham, anh đã nhìn thấy người phụ nữ bị đâm liên tục khi đang trên đường đi làm.

Abraham nói rằng mình chỉ muốn tách Mccaskie ra khỏi nạn nhân khi cô Chkaifi đang bị đâm bằng con dao dài 10 inch: “Suy nghĩ tức thời của tôi là bảo vệ người phụ nữ bị đâm và những người đang bị đe dọa khác. Tôi đã lái chiếc xe về phía kẻ tấn công để ép anh ta tránh xa người phụ nữ. Tôi không có ý định làm hại anh ta, tôi chỉ có ý định bảo vệ những người bị tấn công".

"Xe của tôi đã tông vào anh ta. Kẻ tấn công bị cuốn vào gầm khiến xe chết máy và tôi không thể lùi xe để người này thoát ra”.

Abraham tuyên bố mình và những người khác đã cố gắng nhấc chiếc xe khỏi Mccaskie và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều "không thành công".

Nạn nhân Yasmin Chkaifi

“Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì người đàn ông tôi cố gắng ngăn chặn đã tử vong”, Abraham nói, “Điều hối tiếc duy nhất của tôi là Chúa đã không cho phép tôi có mặt tại hiện trường sớm hơn để có thể cứu được mạng sống của người phụ nữ”.

Luật sư của Abraham, Tasnime Akunjee nói với Standard: “Abraham thực sự là một anh hùng - anh ấy đã chứng kiến ​​một sự kiện kinh hoàng. Tuy nhiên, anh ấy không được hỗ trợ hay tư vấn. Tôi hoàn toàn đồng ý với gia đình nạn nhân và tin rằng anh ấy nên được vinh danh vì lòng dũng cảm của mình. Trải nghiệm đau thương ngày càng tăng thêm khi thân chủ của tôi phải đối mặt với cáo buộc giết người có khả năng đeo bám cuộc sống của anh ấy và gia đình. Thật kinh khủng".

Đến thứ Năm 27/1, gần 25,000 người đã ký vào một bản kiến ​​nghị trên Change.org với tựa đề “Người tài xế ở Maida Vale là một anh hùng và không nên bị buộc tội giết người”.

Cô Chkaifi - trước đó đang học lấy bằng thạc sĩ, đã nói với bạn bè rằng mình sẽ bị McCaskie sát hại.

Trong các tin nhắn được chia sẻ với giới truyền thông, Chkaifi cho biết chồng cũ đã đặt máy ảnh trong căn hộ mình đang ở, đánh cắp thư từ và điện thoại của cô.

Leon Mccaskie

Em gái của nạn nhân nói với các phóng viên: “Người đàn ông đã giết chị gái tôi là một con quỷ. Người đã giết anh ta là một anh hùng. Anh ấy xứng đáng nhận được huy chương từ Nữ hoàng. Anh ấy chắc chắn không thể bị khởi tố vì những gì đã làm. Người lái xe đã cố gắng giúp đỡ chị tôi, đối với chị ấy và gia đình chúng tôi, anh ấy là một anh hùng. Nếu có thể nói bất cứ điều gì, chúng tôi muốn cảm ơn anh ấy vì những gì anh đã làm".

"Người đàn ông chịu trách nhiệm tên là Leon. Hắn ta là quỷ dữ. Nhưng người lái xe là một anh hùng. Anh ấy nhìn thấy những gì đang xảy ra và cố gắng ngăn chặn nó. Tôi muốn nói lời cảm ơn một lần nữa”.

Cảnh sát Metropolitan cho biết họ sẽ không đưa ra tuyên bố về nghi phạm chưa bị buộc tội.

Lệnh bắt giữ Mccaskie không cho phép bảo lãnh được ban hành ngày 4 tháng 1 sau khi kẻ tấn công không có mặt tại tòa.

Cảnh sát Met không bình luận về việc liệu Mccaskie có bị bắt vì cáo buộc vi phạm lệnh cấm theo dõi hay không. Lực lượng này cũng cho biết đã tự đưa vụ việc tới cơ quan giám sát cảnh sát là IOPC.

Người phát ngôn của IOPC cho biết: “Chúng tôi xác nhận đã nhận được giấy giới thiệu từ Metropolitan, cho biết họ đã liên hệ với Yasmin Chkaifi trước cái chết bi thảm của cô ấy ở Maida Vale, London, vào ngày 24 tháng 1. Chúng tôi hiện đang đánh giá và yêu cầu thêm thông tin để xác định các hành động cần thực hiện”.

Viethome (Theo Evening Standard)