Coventry: Mẹ gào thét khi chứng kiến con trai 5 tuổi bị đâm gục

Mẹ của nạn nhân hoàn toàn hoảng loạn khi chứng kiến con trai mình bị một người đàn bà tấn công dồn dập.

Cảnh sát đã phát hiện cậu bé 5 tuổi bị thương nặng tại một ngôi nhà ở Earlsdon, Coventry ngay trước 6 giờ chiều thứ Ba ngày 25/1/2022.

Bất chấp nỗ lực của các dịch vụ cấp cứu, nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Một nghi phạm là nữ - 49 tuổi, đã bị tạm giữ vì tình nghi giết người.

31coventryMột số hình ảnh tại hiện trường

Những người hàng xóm cho biết người mẹ đã điên cuồng hét lên "Con tôi, con tôi, gọi cảnh sát, gọi cảnh sát" khi cô ấy lao đến một cửa hàng gần đó để nhờ giúp đỡ.

Một người dân giấu tên cho biết: "Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, người mẹ đã chạy vào một cửa hàng Co-op, nói rằng con mình đã bị bắt. Cô ấy nói 'con tôi, con tôi' và liên tục nói 'gọi cảnh sát'. Cô ấy đã rất đau khổ. Việc này là một cơn ác mộng. Chúng tôi không biết cậu bé bị bắt hay được tìm thấy ở nhà".

"Mọi việc vẫn còn khá khó hiểu nhưng nhiều người nói cậu bé đã bị đâm, điều đó rất kinh hoàng. Tuy nhiên, cảnh sát đã đóng cửa tiệm Co-op nên hẳn có chuyện gì đã xảy ra ở đó. Việc này thật đau lòng. Tôi được biết họ là gia đình người nước ngoài nhưng không rõ từ đâu đến. Cảnh sát đã mở rộng thêm phạm vi hiện trường vào sáng nay, họ gõ cửa nhà chúng tôi. Mọi việc thật điên rồ".

31coventry

Hôm thứ Tư 26/1, cảnh sát West Midlands xác nhận người phụ nữ bị bắt không phải mẹ của nạn nhân mà là người quen của gia đình.

Phát biểu gần hiện trường, sĩ quan cấp cao Ronan Tyrer cho biết: "Tôi đến đây thông báo về cuộc điều tra cái chết thương tâm của một cậu bé năm tuổi, vụ việc đã gây chấn động trong cộng đồng. Khoảng sau 5 giờ chiều ngày hôm qua, chúng tôi được gọi đến khu vực Earlsdon, Coventry. Các sĩ quan đã phát hiện một cậu bé sắp tròn 6 tuổi bị đa chấn thương. Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát và nhân viên y tế, chúng tôi rất tiếc là đã không thể làm gì để cứu sống nạn nhân. Vào thời điểm này, tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết về nạn nhân. Gia đình của cậu bé đã được báo tin, phụ huynh bé đang và sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các sĩ quan tận tâm trong thời gian đau lòng này”.

“Chúng tôi đã bắt giữ một người phụ nữ 49 tuổi, là người quen của gia đình nạn nhân. Tôi muốn nhấn mạnh rằng người này không phải mẹ cậu bé. Nghi phạm hiện đang bị giam giữ và chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ ai khác liên quan đến vụ việc. Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình, người thân và bạn bè của bé".

"Trường học của nạn nhân đã được thông báo và đang cùng chính quyền địa phương cung cấp hỗ trợ cho phụ huynh và các học sinh. Do tính chất liên tục của cuộc điều tra, tôi yêu cầu quyền riêng tư của gia đình được tôn trọng. Người dân có hình ảnh hoặc bằng chứng về hành vi phạm tội hãy liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tôi muốn nhấn mạnh chúng ta cần nhớ rằng gia đình cậu bé đang trải qua sự cố lớn, và những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể gây ra tác động tiêu cực. Mọi người nên cân nhắc xóa hoặc không chia sẻ tin bài suy đoán về vụ việc trên mạng xã hội. Chúng tôi sẽ công bố thêm thông tin khi có thể”.

31coventryKhu vực bị phong tỏa.

Dịch vụ cứu thương West Midlands cho biết đã cử hai xe cấp cứu, hai sĩ quan y tế và Trực thăng cấp cứu của Warwickshire và Northamptonshire đến hiện trường.

Một phát ngôn viên của dịch vụ cho biết: “Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện một cậu bé trong tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân đã được chăm sóc y tế. Nhân viên xe cứu thương ngay lập tức bắt đầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ nâng cao sự sống. Tuy nhiên, rất đáng buồn, bất chấp nỗ lực hết sức của các nhân viên, chúng tôi không thể làm gì để cứu cậu bé. Nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường”.

Viethome (Theo Mirror)