Hơn 50 hộ gia đình ở Derby được di tản vì tình nghi có bom

Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ chế tạo hoặc sở hữu chất nổ ở Derby, sau khi hơn 50 hộ gia đình được di tản khỏi khu vực. 

Lực lượng quân đội đã nhanh chóng có mặt sau khi một một số thiết bị đáng ngờ được phát hiện tại một ngôi nhà trên đường King Alfred Street, Normanton vào sáng Chủ nhật ngày 5/12/2021. Người đàn ông vẫn còn bị giam giữ, nhưng không có dấu hiệu của khủng bố.

Cảnh sát Derbyshire tuyên bố: ''Đội Xử lý Vật liệu nổ đã có mặt tại Normaton, một số gia đình đã được di dời khỏi khu vực King Alfred Street, Monk Street và Wolfa Street. "Người dân đã được yêu cầu rời khỏi khu vực và họ sẽ được thông báo thời điểm nào là an toàn để quay về''.

Cảnh sát vẫn tiếp tục làm việc với đội dỡ bom mìn vào suốt buổi chiều tối hôm đó, và người dân vẫn chưa được trở về nhà. Hội đồng thành phố Derby đã cung cấp nơi ở tạm cho những người không thể về nhà. 

tinh nghi co bom o Derby 1
Đội dỡ bom mìn đã được cử đến hiện trường. Ảnh: BPM Media

tinh nghi co bom o Derby 1
Hơn 50 hộ gia đình ở khu vực Normanton đã được di tản. Ảnh: BPM Media

Giám thị Tracy Lewis cho biết: ''Tôi xin cảm ơn mọi người đã hợp tác trong sự cố hôm nay. Tôi xin trấn an mọi người đây không phải là một vụ khủng bố. Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tình nghi chế tạo và sở hữu chất nổ. Tôi đề nghị bất kì ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy liên hệ cảnh sát''

Bài liên quan: Cảnh sát vô tình để bị cáo uống axit ngay tại tòa

Mark Marshall - 55 tuổi, đã bị kết án tại tòa án London Crown Court vào ngày 29 tháng 4 năm 2019 vì mua thiết bị chụp ảnh trị giá 77,000 bảng bằng séc giả, rồi bán nó cho những người chuyên đổi tiền mặt.

Ngay sau khi nhận bản án hai năm rưỡi tù, Marshall đã uống axit. Bị cáo tử vong trong bệnh viện hai tháng sau đó do thương tích nặng. Cuộc điều tra hậu khám nghiệm tử thi đã kết luận Marshall tử vong vì suy đa tạng và tổn thương thực quản do uống axit.

Trong quá trình điều tra, vợ kẻ lừa đảo cho biết chồng mình trước đó đã phạm tội vì lừa đảo các nhân vật thể thao nổi tiếng, bao gồm cả các vận động viên Olympic.

Năm 2016, Marshall đóng giả một điệp viên MI6 để lừa đảo gia đình cầu thủ bóng đá Adam Johnson 170,000 bảng.

Bồi thẩm đoàn cũng ghi nhận các vấn đề sức khỏe tâm lý của bị cáo. Marshall mắc chứng rối loạn nhân cách và đã tự đâm vào cổ mình sau khi bị cảnh sát tạm giữ vào năm 2016.

4markMark Marshall

Tại Tòa án Southwark Coroner, SERCO - đơn vị nơi Marshall bị tạm giam, đã không thể trả lời được những câu hỏi tại sao Mark Marshall lại có axit trong người. 

Theo đó, Marshall được phép mang chiếc bình nước tối màu của mình vào tòa án trong khi chờ tuyên án. Một nữ sĩ quan đã giữ chiếc bình cho bị cáo.

Theo mẫu báo cáo sự việc, viên sĩ quan đã “đặt chiếc bình sang một bên mà không hề nghi ngờ gì”. Ngay sau khi tuyên án, bị cáo đã tìm chiếc bình để uống và "hét lên vì đau đớn" do uống phải axit.

Pete Masters - Trưởng phòng Tiêu chuẩn nghề nghiệp tại SERCO, đã có mặt tại tòa án vào thời điểm xảy ra vụ việc, và giải thích với bồi thẩm đoàn rằng tài sản của các bị cáo được kiểm tra trước khi được đưa vào tòa.

Khi điều tra viên cấp cao Andrew Harris hỏi liệu khóa đào tạo bồi dưỡng hàng năm dành cho nhân viên trông giữ có bao gồm chất lỏng và thực phẩm hay không, ông Andrew nói: "Do sự phức tạp về chi tiết của quy trình vận hành hiện có, sẽ không thể bao quát hết từng yếu tố".

Ông giải thích vào thời điểm xảy ra "sự cố đáng tiếc", chính sách là loại bỏ tài sản của bị cáo: “Các sĩ quan được đào tạo để đối phó với mọi tình huống bằng việc triển khai các kỹ năng giữa các cá nhân, giao tiếp với bị cáo hoặc trình bày vấn đề để các sĩ quan khác vào cuộc”.

Cuộc điều tra sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 12.

Viethome (theo Metro)