2 năm tù cho cô giáo dụ dỗ nữ sinh 16 tuổi quan hệ

Một giáo viên lọt vào danh sách bình chọn trao thưởng đã rơi nước mắt khi nhận án tù vì mối quan hệ với một nữ sinh.

Erin Hebblewhite - giáo viên thể thao tại trường Nữ sinh Connaught, phía đông London, đã thừa nhận 7 cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng chức vụ để gạ gẫm và quan hệ tình dục với một bé gái 16 tuổi.

Tòa án Hoàng gia Snaresbrook cho biết cô giáo 27 tuổi lần đầu quan hệ với nạn nhân trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Erin đã lọt vào danh sách trao thưởng giáo viên thể thao của năm ở thủ đô.

Công tố viên Fiona Bryan cho biết nạn nhân “cảm thấy mình đã chịu áp lực phải cư xử ngày càng ‘người lớn’ hơn” do Erin gây ra, bao gồm nỗ lực thuyết phục cô bé quan hệ trong nhà vệ sinh ở Primark.

28erinErin Hebblewhite từng lọt vào danh sách trao thưởng

Khi có tin đồn, nhà trường đã cảnh cáo cô giáo phải “cẩn thận” nếu không muốn “gặp rắc rối”. Mối quan hệ bị phát hiện khi gia đình nạn nhân kiểm tra điện thoại cô bé.

Khi cảnh sát đột kích vào nhà của Erin, họ tìm thấy 400 hình ảnh của cặp đôi, trong đó có ảnh khỏa thân và hôn nhau. Hai người đã hôn nhau trong khuôn viên trường học.

Erin mang gốc Úc và đang sống ở Brighton, cũng bị cấm tiếp xúc với nạn nhân hoặc làm việc với trẻ em trong 10 năm.

Luật sư bào chữa Bethan Rogers cho biết vào thời điểm đó Erin không tin hành vi của mình là cưỡng bức hay dụ dỗ: "Cô ấy (bây giờ) chấp nhận điều này một phần dẫn đến tội lỗi của mình. Bị cáo đau đớn nhận ra thiệt hại đối với nạn nhân là nghiêm trọng, lâu dài... Tuy nhiên, bị cáo có tình cảm và sự quan tâm thực sự. Vì sự ích kỷ và ngu ngốc của mình, bị cáo đã hoàn toàn phá hủy một sự nghiệp đầy hứa hẹn".

Thẩm phán Neil Sanders nói: "Với số lần vi phạm, tôi cho rằng hình phạt thích hợp là giam giữ ngay lập tức".

Erin đã rơi nước mắt khi bị kết án. Bên nguyên tham dự phiên tuyên án một mình nhưng được hỗ trợ bởi một cảnh sát có chuyên môn.

Viethome (Theo Metro)