Cư dân Islington đã nghe thấy "tiếng la hét" từ hiện trường tại kênh đào Regent's Canal khi hai nạn nhân gặp nạn.
Hai người đàn ông đã được phát hiện tại đường Graham, cạnh kênh Regent's ở Angel, Bắc London, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14/11. Một người đã tử vong trong khi người còn lại đã được đưa đến bệnh viện.
Một người dân cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông la hét khi đang ở nhà. Tôi đã nghĩ sinh viên trên kênh lại say. Tôi thậm chí không nhận ra đây là tiếng kêu cứu''.
''Vài phút sau, có tiếng còi ở đằng xa và một chiếc trực thăng bay lượn trên khu phố Graham. Một vài người hàng xóm ló đầu ra và tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy cáng màu cam và lên Facebook”.
Các sỹ quan làm việc gần hiện trường
Những người dân khác trên phố Graham cho biết đã tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng còi báo động ở kênh.
Một người đàn ông giấu tên nói: “Có một chiếc trực thăng ở đó, ít nhất năm xe chữa cháy và khoảng bốn xe cứu thương, họ đã tìm kiếm một lúc, và tôi nghĩ cũng có hai thợ lặn. Tất cả đã bị phong tỏa".
Các thợ lặn từ Đơn vị hỗ trợ hàng hải của Metropolitan đã cứu được người đàn ông đầu tiên sau khi rút nước đến độ sâu một mét.
Nạn nhân đã được các nhân viên của Dịch vụ Xe cứu thương London đưa đến bệnh viện và đang được điều trị.
Một người đàn ông khác được cứu một lúc sau đó. Các nhân viên y tế đã điều trị cho người này tại hiện trường trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong vào sáng 15/11.
Tuyên bố từ Cảnh sát Metropolitan cho biết: "Một sợi dây thừng vẫn còn nguyên tại hiện trường. Chúng tôi đang điều tra nhưng ở giai đoạn đầu này, sự việc không được cho là đáng ngờ".
"Người dân có bất kỳ thông tin nào đều được yêu cầu gọi đến số 101 hoặc gửi tin nhắn cho tài khoản Twitter @MetCC, trích dẫn số vụ việc CAD7988 / 14Nov”.
Viethome (Theo My London)