Lincolnshire: Danh tính thiếu niên 15 tuổi dụ bạn vào rừng để trảm đầu

Marcel Grzeszcz bị tuyên án tối thiểu 16 năm 36 ngày tại Tòa án Hoàng gia Lincoln Crown vì tội s.át h.ại Roberts Buncis.

Marcel đã ch.ém nạn nhân “hơn 70 nhát” ở Alcorn Green, Fishtoft, gần Boston (thuộc hạt Lincolnshire), vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 - chỉ hai ngày trước sinh nhật thứ 13 của Roberts.

Phiên tòa xét xử cho biết Roberts có một vết thương ở cổ cho thấy Marcel đã cố gắng ch.ặt đầu cậu bé. Grzeszcz thừa nhận ngộ sát và phủ nhận hành vi gi.ết người. 

Bị cáo khai nạn nhân đã cầm con d.ao đến hiện trường và mình đã “mất kiểm soát” khi bị nạn nhân dọa đâm. Các bồi thẩm đoàn đã bác bỏ lập luận này và kết luận bị cáo gây án vì “tức giận”.

Khi tuyên án hôm thứ Hai 8/11, thẩm phán Jeremy Baker nói: "Bị cáo đã thực hiện cuộc t.ấn công d.ã m.an và đối với nạn nhân bằng con d.ao bị cáo mang theo đến hiện trường, và đã quyết tâm tr.ảm đầu nạn nhân, trước khi để lại th.i th.ể''.

''Mặc dù việc xác định động cơ chính xác của bị cáo vào đêm hôm đó không dễ dàng, nhưng nếu nó thực sự vượt quá sự kích động do nạn bạo lực mà bị cáo gặp phải trong quá khứ, thì bị cáo đã coi người đã khuất như một gánh nặng cần bị loại bỏ.

''Khi hai người gặp nhau trong khu rừng, trong khi nạn nhân không có vũ khí và không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bị cáo đã cầm theo một con d.ao lớn và đeo găng tay cao su, với ý định ít nhất là gây ra những tổn hại nghiêm trọng về cơ thể cho nạn nhân".

9robertsRoberts Buncis (trái) và hu.ng thủ Marcel Grzeszcz (phải)

Thẩm phán cũng dỡ bỏ hạn chế báo chí yêu cầu giữ kín danh tính thủ phạm. Ông Baker giải thích: "Tôi đồng ý hủy bỏ lệnh ẩn danh vì lợi ích của công lý và việc tiếp tục kéo dài lệnh là một hạn chế vô lý ở giai đoạn này". Thẩm phán nói thêm ông ủng hộ phán quyết "vì công lý công khai hơn là phúc lợi của bị cáo".

Trong tuyên bố ngắn về tác động đối với nạn nhân, được đọc trước tòa thay mặt cho cha của Roberts - ông Edgars Buncis, thẩm phán nói: “Làm thế nào để tôi diễn đạt thành lời, cảm giác của tôi như thế nào? Việc này thật sai lầm. Không có người cha nào muốn chôn cất con trai mình. Không lý do gì để biện hộ cho việc này. Tôi đã đánh mất điểm đến và mục đích của đời mình. Tôi cảm thấy trống rỗng và không có gì thay đổi được điều này”.

Chánh Thanh tra Thám tử Richard Myszczyszyn, thuộc Đơn vị Hoạt động Đặc biệt East Midlands, nói: “Tôi muốn gửi lời chia buồn tới những người yêu mến Roberts - họ đã mất cậu bé trong một hoàn cảnh t.àn bạo và kh.ủng khiếp''.

''Họ đã không ngừng ủng hộ quá trình điều tra, và sự dũng cảm của họ đã trở thành nguồn động lực để chúng tôi tích cực phá án. Không gì có thể đưa Roberts trở lại, nhưng cam kết của chúng tôi là cố gắng tìm ra công lý cho gia đình cậu bé và cộng đồng".

"Vụ việc sẽ được các sĩ quan và nhân viên nhớ tới như một trong những trường hợp tồi tệ nhất và đáng buồn nhất chúng tôi từng giải quyết. Mức độ bạo lực và độ tuổi của nạn nhân và hung thủ thật bất thường”.

Trước đó, Grzeszcz bị buộc phải rời khỏi trường tiểu học St Nicholas khi mang theo con d.ao đi học. Sau đó, bị cáo chuyển đến Học viện Trung học Haven, và theo học trong khoảng ba năm, nhưng bị đuổi vì bán chất cấm cả trong và ngoài trường.

Grzeszcz sau đó được gửi đến một cơ sở khác, một ngày trước khi thi thể Roberts được tìm thấy.

Viethome (Theo Metro)