Bác sĩ biển thủ hơn 1 triệu bảng để đánh bạc online

Một bác sĩ gia đình “chăm chỉ” và “tài năng” đã đánh cắp hơn 1.1 triệu bảng để đánh cược kiếm tiền.

Rumi Chhapia - 45 tuổi, nhận án tù 3 năm 4 tháng vào hôm 6/11 sau khi thừa nhận tội biển thủ tiền từ công ty chăm sóc sức khỏe do chính mình thành lập. Trong 41 ngày vào năm 2020, Rumi đã lấy 1,133,704.50 bảng từ công ty Portsmouth Primary Care Alliance Limited (PPCA).

Rumi tình nguyện tiếp quản tài chính của công ty vào tháng 8 năm ngoái, khi người phụ trách ban đầu - ông Mark Stubbings, nghỉ ốm. Tuy nhiên, Rumi đang gặp khó khăn vào thời điểm đó do nghiện cờ bạc, đại dịch và phải nộp thuế cao. Anh này đã thế chấp nhà, bán xe và đang nợ bạn bè và gia đình 325,000 bảng.

Luật sư bào chữa Stan Reiz cho biết: “Rumi ảo tưởng rằng nếu thắng, anh ấy có thể thoát khỏi khó khăn. Rumi bắt đầu chuyển tiền từ tài khoản của công ty ‘để đánh bạc và chơi roulette’”.

Tổng cộng, Rumi đã đánh bạc 2.5 triệu bảng trước khi thu lại 1.2 triệu bảng. Sau đó, anh đã chuyển 238,000 bảng về cho PPCA nhưng vẫn tiếp tục đánh bạc. Các công ty cờ bạc sau đó đã đồng ý hoàn lại 900,004 bảng để bù phần còn lại của số tiền bị đánh cắp.

8rumiRumi Chhapia

Ngay cả sau khi bị đồng nghiệp chất vấn, Rumi vẫn tiếp tục ăn cắp số tiền dành cho 16 ca phẫu thuật mà PPCA thực hiện cho thành phố Hampshire.

Cô Reiz nói: “Sự cám dỗ ngày càng tăng và Rumi lấy tiền đi đánh bạc và thua sạch, sau đó Rumi đã đi quá ranh giới. Lý do Rumi đánh cắp nhiều tiền như vậy là vì anh ấy đã bước vào giai đoạn tuyệt vọng và nghĩ lần đặt cược tiếp theo sẽ gỡ lại tất cả. Đây là tội lỗi của một người đang tuyệt vọng và đã làm sai".

Giám đốc PPCA - Mark Swindells, cho biết một số nhân viên của mình cần được tư vấn vì “khó có thể chấp nhận được hành động của Rumi’.

Ông cho biết tác động tài chính của vụ gian lận là rất lớn, khiến ngân sách điều hành công ty trở nên “eo hẹp” và ảnh hưởng đến số tiền đội ngũ nhân viên có thể nhận được. Rumi đã khóc nức nở trong suốt buổi điều trần và được cho là “vô cùng hối hận” về "sáu tuần điên loạn" của mình.

Thẩm phán Keith Cutler nói với Rumi rằng bị cáo đã “lạm dụng lòng tin” mình có được và “đánh lừa” các đồng nghiệp cả khi vụ việc bị phanh phui: "Đây là hành vi phủ nhận trách nhiệm rất nghiêm trọng của một bác sĩ. Nghĩa vụ của bị cáo đáng lẽ là cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân - việc này phải được ưu tiên cao nhất, nhưng bị cáo đã không trung thực. Trong bất kỳ trường hợp nào, bị cáo cũng bị chứng nghiện cờ bạc dụ dỗ và bị cáo đã phạm tội nhiều lần”.

Rumi từng có tiền án về tội lái xe khi uống rượu, đã từ chức vào tháng 10 năm ngoái và thừa nhận hành vi lạm dụng chức vụ để gian lận.

Viethome (Theo Metro)