Cào xe Mercedes 80,000 bảng nhưng không nhận ra chủ xe đang ngồi bên trong

Ông Douglas Pinder đã bị yêu cầu bồi thường thiệt hại khi làm xước một chiếc xe Mercedes nhưng không nhận ra chủ xe vẫn ngồi trên ghế lái.

Ông Thomas Brockbank - 68 tuổi, đã tố cáo ông Douglas Pinder cào xước xe của mình khi ông đang dừng xe gần một tiệm làm tóc để chờ đón vợ.

Tại Trung tâm Tư pháp Dân sự Manchester ở Bridge Street West, ông Thomas cho biết mình thường đưa vợ là bà Shelagh - 70 tuổi, đến tiệm làm tóc Kevella trên đường Bury Old ở Whitefield.

Do bà Shelagh gặp khó khăn khi đi lại, ông Thomas để vợ xuống xe và sau đó quay lại đón bà. Trong lúc chờ đợi, ông Thomas thường đậu xe gần tiệm và đợi thợ làm tóc đưa bà ra xe.

Ông Thomas cáo buộc ông Pinder, (thường trú tại Đại lộ Mayfair, Whitefield) đã cào xe của mình ngay khi ông vẫn đang ngồi trên ghế lái. Sự việc xảy ra vào thứ Tư, ngày 12/5/2021. Nguyên đơn cho biết bị đơn không nhìn thấy mình nhờ cửa sổ tối màu.

Ông Thomas nói: “Vợ tôi đang chờ trong tiệm nên tôi định lùi xe thì thấy ông ấy tiến lại gần. Tôi nghĩ ông ấy sẽ băng qua phía bên kia đường... Tôi thấy ông Douglas nhìn xung quanh như thể để chắc chắn rằng không có ai khác ở đó. Tôi nghe thấy tiếng rít rất lớn khi ông ấy đưa tay lên xe. Nó tạo ra tiếng vang bên trong xe".

24tomÔng Douglas Pinder

Ông Thomas - trú tại Philips Park Road West, Whitefield nói rằng mình đã ra khỏi xe và hét lên để buộc ông Douglas quay lại. Khi bị cáo buộc làm xước xe, ông Douglas ngay lập tức phủ nhận và trở nên hung hăng, vì vậy ông Thomas đã gọi 999 và nhờ cảnh sát ra mặt.

Ông Douglas sau đó cũng phủ nhận mình có thái độ hung hăng và cho biết mình chỉ đang "tự vệ”, đồng thời cáo buộc ông Thomas đã nói: "Hãy trả tiền sửa xe ngay bây giờ hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát".

Ông Thomas - một người kinh doanh ô tô đã nghỉ hưu, cho rằng ông Douglas có mối quan hệ không tốt với các tiệm làm tóc vì khách hàng đậu xe ở đó.

Ông Thomas nói: "Ông ấy nghĩ rằng Giáng sinh đến rồi khi trông thấy chiếc Mercedes rất đắt tiền. Chiếc xe giá 78,000 bảng. Những người sở hữu xe như vậy thường sẽ không cuống quýt xông ra đường để đòi nợ ai đó 500 bảng. Ông Douglas biến tôi thành kẻ nói dối - chuyện này là bịa đặt”.

Ông Douglas thừa nhận chuyện dừng đỗ xe đúng là đã khiến ông khó chịu. Ông cho biết ô tô thường đậu lấn lên vỉa hè, và đã từng xảy ra vụ việc người mù đi đâm sầm vào xe. Bị đơn nói: "Việc này đã diễn ra suốt 40 năm trên đại lộ Mayfair”.

24tom2Ông Thomas Brockbank

Tuy nhiên, ông phủ nhận vấn đề này sẽ khiến mình phạm tội phá hoại tài sản và có hiềm khích với tiệm làm tóc.

Ông Douglas nói: "Tôi chưa bao giờ phạm tội hình sự trong đời. Tôi đã sống ở đây 40 năm, tại sao tôi lại muốn có xích mích với doanh nghiệp? Tôi thậm chí chưa bao giờ cãi nhau với hàng xóm. Tôi nghĩ việc này là sai địa điểm, sai thời điểm. Ông ấy định trút giận lên ai đó và đã chọn tôi”.

Ông Thomas cho biết phải trả 460 bảng Anh để sửa chữa thiệt hại. Ông Thomas đã phải bán xe kể từ đó và vụ việc khiến cả hai vợ chồng rất căng thẳng: “Vụ việc đã khiến tôi và vợ vô cùng căng thẳng và khó chịu. Vợ tôi rất lo lắng khi đến các tiệm làm tóc dù đây từng là sở thích của bà ấy”.

Phó thẩm phán Neil Downey cho biết do không có bằng chứng, ông phải đưa ra phán quyết dựa trên cân nhắc về các khả năng có thể xảy ra.

24tom1Vết xước trên xe

Ông Neil nói: "Lúc đó ông ấy không biết giá sửa là bao nhiêu và phải đưa xe đến một cửa hàng có uy tín. Tôi rất chú trọng đến bằng chứng rõ ràng và nhất quán khi ông Thomas tuyên bố đã nhìn thấy bị cáo giơ tay và di chuyển khắp xe và nghe thấy tiếng cào. Ông ấy nói ‘có tiếng vang bên trong xe’ - và tôi chấp nhận bằng chứng đó".

"Rất khó xảy ra trường hợp một người sở hữu chiếc xe đắt tiền này cố moi tiền từ một người qua đường xa lạ - với số tiền yêu cầu bồi thường cũng tương đối khiêm tốn. Nhiều khả năng là ông Thomas đã nhìn và nghe thấy hành động cào xe và ông Douglas đã bị bắt quả tang. Có động cơ - bằng chứng rõ ràng là xe của ông Thomas chắn ngang vỉa hè và khiến ông Douglas phải đi vòng qua. Việc này đã xảy ra nhiều lần trước đây. Ông ấy cho biết xe đậu như vậy là vô ý thức, nhưng không khiến mình tức giận. Tuy nhiên, do nghĩ không có ai ở gần, bị cáo đã làm hư xe của nguyên đơn. Tôi hài lòng khi ông Thomas đã mô tả đúng thiệt hại do ông Douglas gây ra và không đòi hỏi một số tiền bồi thường quá đáng”.

Thẩm phán yêu cầu ông Douglas phải trả 460 bảng chi phí sửa xe và án phí 105 bảng.

Viethome (Theo Manchester Evening)