Một thiếu niên 14 tuổi đã bị buộc tội sát hại cậu bé 5 tuổi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một con sông ở Bridgend.
4 cá nhân có liên quan đến cái chết của cậu bé
Logan Mwangi được tìm thấy gần nhà ở Bridgend, South Wales, sau khi người mẹ báo cáo em mất tích lúc 5h45 sáng ngày 31/7/2021. Nghi phạm - được giữ kín danh tính do chưa đủ tuổi thành niên, đã bị buộc tội mưu sát và đã xuất hiện trong phiên tòa sơ thẩm ở Cardiff hôm qua 21/10.
Ảnh chụp khu vực hiện trường cho thấy đồ chơi, ảnh và hoa tưởng nhớ được đặt trong công viên Pandy, gần đoạn sông Ogmore, nơi thi thể Logan được tìm thấy.
Cha dượng của Logan - John Cole, 39 tuổi, cũng bị buộc tội sát hại cậu bé. Thi thể Morgan có dấu hiệu bị tổn thương. Cole, cùng với mẹ của Logan là Angharad Williamson - 30 tuổi và một thanh niên khác, cũng bị buộc tội cản trở luật pháp.
Sĩ quan Lauren Howitt cho biết bà của Logan - bà Claire Williamson, đã chính thức xác nhận danh tính cậu bé. Quá trình khám nghiệm tử thi đã được tiến hành nhưng hiện chưa có kết luận về nguyên nhân gây tử vong.
John Cole và Angharad Williamson
Trợ lý Rachel Knight nói: "Tôi hài lòng khi cuộc điều tra được khởi động vì có lý do để tin rằng cái chết của Logan có thể liên quan tới bạo lực hoặc không tự nhiên. Tôi đã thấy thư từ CPS trong trường hợp này - bức thư thông báo các cá nhân có liên quan đã xuất hiện tại tòa án hình sự và ngày xét xử đã được ấn định".
Cole, Williamson và hai thanh niên sẽ nghe quyết định của tòa về vai trò của họ trong cái chết bi thảm của Logan vào năm tới. Trước đó, một phiên tòa tiết lộ cậu bé đã phải chịu “đau đớn cực độ” trước khi thi thể em được cảnh sát tìm thấy. Ngày xét xử tạm thời là 31 tháng 1 với thời gian ước tính 4 tuần.
Viethome (Theo Metro)