David Amess, nghị sĩ 69 tuổi thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, đã tử vong sau khi bị một người lạ mặt đâm nhiều nhát dao trong lúc gặp gỡ cử tri vào ngày 15/10.
Ông Amess, nghị sĩ đại diện cho khu vực Southend West, thuộc hạt Essex, bị một người đàn ông đâm trong buổi tiếp xúc cử tri tại Nhà thờ Giám lý Belfairs ở thị trấn Leigh-on-Sea, Reuters đưa tin ngày 15/10.
Một cảnh sát tại hiện trường cho biết ông Amess được nhân viên cấp cứu nhưng đã qua đời tại chỗ. Văn phòng của ông Amess xác nhận vụ tấn công.
“Một người đàn ông 25 tuổi lập tức bị bắt giữ vì tình nghi giết người. Cảnh sát tại hiện trường cũng thu được một con dao”, cảnh sát nói với Reuters. Danh tính nghi phạm chưa được công bố, nhưng các nguồn tin cho hay đây là một công dân Anh gốc Somali.
Nghị sĩ David Amess. Ảnh: UK Parliament.
Cố vấn đảng Bảo thủ John Lamb cho biết vụ tấn công xảy ra vào tầm trưa (giờ địa phương). Các nhân viên cấp cứu cố ổn định tình hình của Amess, trước khi xe cứu thương tới nơi để đưa ông rời hiện trường.
Ông Amess là lãnh đạo đảng Bảo thủ tại khu vực bầu cử Southend West. Ông được bầu vào Nghị viện Anh lần đầu tiên vào năm 1983 để đại diện cho khu vực Basildon, sau đó ông ra tranh cử tại Southend West vào năm 1997.
Theo trang web cá nhân, ông Amess chủ yếu quan tâm tới “các vấn đề phúc lợi động vật và chống phá thai”.
Nghị sĩ David Amess bị sát hại vào ngày 15/10/2021.
Anh xác định vụ đâm nghị sĩ là tấn công khủng bố
Cảnh sát Anh tuyên bố vụ tấn công nghị sĩ David Amess là hành vi khủng bố. "Kết quả điều tra ban đầu cho thấy động cơ tấn công có khả năng liên quan đến chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan", thông báo của Sở Cảnh sát London, Anh, hôm nay có đoạn.
Giới chức đánh giá nghi phạm hành động một mình và "hiện không tìm kiếm thêm bất cứ ai liên quan đến sự việc", nhưng vẫn tiếp tục điều tra những khả năng khác, thông báo cho biết thêm.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông "vô cùng sốc và đau lòng" khi nghe tin về Amess. "Trên tất cả, ông ấy là một trong những chính trị gia tốt bụng và lịch thiệp nhất, có đóng góp xuất sắc trong việc thông qua các luật hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất", Johnson nói.
Người dân đặt hoa tiếc thương ông.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào giới nghị sĩ tại Anh. Trước đó, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra với ông Stephen Timms, khi nghị sĩ Công đảng này bị tấn công bằng dao ngay tại văn phòng bầu cử của mình năm 2010. Trong khi đó, nghiêm trọng nhất có thể kể tới vụ tấn công bằng súng nhằm vào nghị sĩ Công đảng Jo Cox năm 2016. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã cướp đi sinh mạng của chính trị gia này.
Một phát ngôn viên cho biết Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel "đã yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát xem xét bố trí an ninh cho các nghị sĩ", nói thêm rằng mệnh lệnh có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được cập nhật.
Theo CNN, Guardian