Cảnh sát trưởng từ chức sau khi nói cô Sarah Everard đã không “khôn ngoan"”

Cảnh sát trưởng bị cáo buộc đổ lỗi cho nạn nhân trong vụ Sarah Everard bị sát hại đã từ chức.

Ông Philip Allott đã từ chức cảnh sát Bắc Yorkshire, kiêm ủy viên phòng cháy chữa cháy và chống tội phạm sau khi bình luận của ông nhận về nhiều chỉ trích.

Trong đơn từ chức, ông Philip nói rằng ông muốn “khôi phục lại niềm tin đối với lực lượng”. Trước đó, ông Philip đã nói rằng cô Sarah lẽ ra "không nên khuất phục" khi bị thủ phạm bắt giữ.

17philipÔng Philip chụp hình cùng bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel

Ông Philip - một thành viên đảng Bảo thủ, nói với BBC Radio: "Vì vậy, trước hết, phụ nữ cần phải hiểu rõ khi nào cảnh sát có quyền bắt họ và khi nào thì không. Đáng lẽ cô ấy không bao giờ bị bắt và không nên nghe theo yêu cầu của thủ phạm. Có lẽ phụ nữ cần xem xét về quy trình pháp lý, và tìm hiểu một chút về quy trình đó”.

Ông Philip cho biết ông sẽ “hành động vì danh dự" khi các quan chức địa phương bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông vào sáng 14/10.

Theo một số nguồn tin, ông Philip đã không nhận mình có lỗi tại cuộc họp và liên tục từ chối từ chức, mặc dù đã được thông báo rằng ủy viên hội đồng và các nhân viên đều nghĩ ông nên rời khỏi văn phòng.

Tuy nhiên, sau đó ông Philip đã thay đổi lập trường, và viết: “Sau cuộc họp sáng nay của cảnh sát và Ban tội phạm, tôi thấy rõ ràng nhiệm vụ này sẽ đặc biệt khó khăn. Sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực của văn phòng tôi và nhiều tập thể để làm công việc hỗ trợ các nạn nhân một cách xuất sắc. Các nạn nhân không thể chờ đợi quá lâu như vậy được".

"Ngày nay có những phụ nữ và trẻ em gái ở York và Bắc Yorkshire bị nam giới bạo hành. Các nạn nhân và các nhóm hỗ trợ họ cần được lắng nghe. Chúng ta sẽ không thể nghe thấy tiếng nói của họ nếu việc thảo luận chỉ xoay quanh tương lai của tôi".

Philip cho biết ông muốn “khôi phục niềm tin vào văn phòng, điều mà tôi tin rằng mình sẽ gần như không thể làm được”. Và vì thế ông quyết định từ chức để hỗ trợ các nạn nhân “với tư cách cá nhân”.

Viethome (Theo Metro)