Blackburn: Người cha bị cáo buộc sát hại hai con nhỏ và người yêu

bo ha s 2 con

Jordan bị cáo buộc đã bóp chết hai đứa con nhỏ của mình, sau đó đầu độc và sát hại một phụ nữ khác 6 năm sau đó.

Jordan Monaghan bị cho là đã sát hại Ruby - con gái mới sinh của mình vào Ngày đầu năm mới năm 2013 và 8 tháng sau đó giết chết con trai mình, Logan, 21 tháng tuổi.

Sau đó, Jordan bị cáo buộc đã cố gắng sát hại đứa trẻ thứ ba, trước khi giết người yêu mới của mình - Evie Adams, 23 tuổi, vào tháng 10 năm 2019, bằng cách sử dụng thuốc tramadol và diazepam.

John - nguyên quán ở Blackburn, Lancashire, phủ nhận mọi cáo buộc. Công tố viên Duncan Smith, nói với bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hoàng gia Preston rằng cả Ruby và Logan Monaghan đều bị ốm nhưng đã hồi phục trước khi xảy ra sự kiện gây tử vong.

Bác sĩ đã khám cho cả hai vào thời gian trước khi tử vong nhưng không phát hiện tình trạng bệnh lý ngoài ốm thông thường ở trẻ nhỏ.

15loganBé Logan và em gái Ruby

Ông Smith nói: “Bên công tố nhận thấy Jordan Monaghan phải chịu trách nhiệmkhi hai đứa trẻ mắc bệnh cũng như cái chết của các em. Công tố cho rằng ông Monaghan đã cản trở quá trình hô hấp của Ruby và Logan một cách bất hợp pháp và có chủ đích. Bị cáo - ông Monaghan, cũng phải chịu trách nhiệm về vụ người bạn đời lúc bấy giờ là Evie Adams bị sát hại vào tháng 10 năm 2019".

John đã đính hôn với mẹ của hai em - chị Laura Grey, 28 tuổi, vào năm 2008. Logan chào đời vào tháng 11 năm 2011 và Ruby sinh tháng 12 năm 2012, cả hai đều được sinh thường.

Tuy nhiên, John lại mắc chứng nghiện cờ bạc, mắc nợ hàng nghìn bảng Anh và hai vợ chồng thường xuyên gặp rắc rối về tiền bạc. Cô Grey đã đe dọa sẽ bỏ bị cáo.

Ngày 15 tháng 12 năm 2012, bé Ruby - lúc đó một tuần tuổi, được đưa đến bệnh viện địa phương do bị tưa miệng và xuất viện cùng ngày, và 5 ngày sau đó đi khám bác sĩ vì nhiễm trùng móng tay.

15logan2Jordan Monaghan

Ba ngày trước khi bé qua đời, cô Grey đang ở trên lầu thì John gọi cô xuống và nói rằng Ruby “đang thở không bình thường”. Em bé trông nhợt nhạt và có màu xanh trên môi. Xe cấp cứu đã có mặt và Ruby được đưa đến bệnh viện để theo dõi trong hai đêm.

Chẩn đoán ban đầu là Ruby bị tạm ngừng thở. Các chuyên gia tư vấn sau đó đã chẩn đoán sớm bệnh viêm tiểu phế quản, nhưng tình trạng của bé Ruby tiếp tục cải thiện. Bé được xuất viện vào ngày 31 tháng 12 và không cần dùng thuốc.

Vào những giờ đầu tiên của năm mới, bị cáo đã đánh thức cô Grey ở tầng dưới và hét lên rằng “Em cần phải xuống đây, anh nghĩ Ruby đã ngừng thở rồi”.

15logan1Nạn nhân Evie Adams

Đứa trẻ nằm trong cũi với sắc mặt nhợt nhạt và không có phản ứng. Xe cấp cứu đã được gọi đến khi John thực hiện hô hấp nhân tạo cho con gái. Các nhân viên y tế đã đưa bé đến bệnh viện. Ruby được chẩn đoán là ngừng tim đột ngột.

Các bác sĩ không tìm thấy dấu hiệu hoặc vết thương nào khiến bé yếu đi nhanh chóng và mặc dù được điều trị cấp cứu, Ruby vẫn không hồi phục ý thức và tử vong lúc 2h45 sáng ngày Tết năm 2013, khi mới 24 ngày tuổi.

John sau đó nói với cảnh sát rằng mình tìm thấy Ruby trong cũi và cuộc điều tra trường hợp đột tử được khởi động. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi do một nhà nghiên cứu bệnh học tiến hành kết luận Ruby tử vong do viêm phế quản phổi cấp tính.

Ông Smith nói với bồi thẩm đoàn rằng nhà nghiên cứu bệnh học đã “nhầm lẫn”, và Ruby không chết vì nguyên nhân tự nhiên mà vì người cha đã cố tình cản trở hô hấp của bé.

Monaghan phủ nhận ba tội danh mưu sát, hai tội danh mưu sát bất thành và hai tội danh bạo hành trẻ em, tất cả diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Viethome (Theo Metro)