Một thiếu niên ở Bexley đã được nhân viên dịch vụ xã hội đưa ra ngoài khi phát hiện cậu đã không thay quần áo trong sáu tháng và không ra ngoài trong hai năm.
Cậu thanh niên được giữ kín danh tính và mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý. Phòng ngủ của cậu “phủ đầy phân và nước tiểu”. Cậu thiếu niên đã tuân theo các kế hoạch bảo vệ trẻ em của hội đồng. Mẹ của cậu đã bị tước quyền chăm sóc sau khi nhân viên dịch vụ xã hội nhận ra điều kiện sống của cậu.
Vụ việc đã được thẩm phán Hayden xét xử vào thứ Tư 6/10 trong phiên điều trần tại tòa án đặc biệt đối với những trường hợp thiếu năng lực tâm lý để tự đưa ra quyết định.
Vụ việc được xét xử hôm thứ Tư 6/10
Winsome Levy - luật sư đại diện cho Hội đồng Bexley, cho biết: “… Tình trạng của cậu bé khi nhập viện là tóc bạc, người dính đầy nước tiểu và phân. Cậu bé được cho là đã không thay quần áo trong sáu tháng, cũng như không rời khỏi nhà trong hai năm trước khi nhập viện. Phòng ngủ của cậu bé đầy phân và nước tiểu”.
Tuy nhiên, bà mẹ nói với thẩm phán con trai bà không bị "dính đầy phân". Người mẹ đã bị tước quyền chăm sóc con và cậu thiếu niên - năm nay 18 tuổi, đã chấp thuận kế hoạch sắp xếp chỗ ở trong tương lai. Theo đó, cậu này đã đạt được “tiến bộ đáng kể” kể từ khi rời nhà.
Ông Hayden đã khen ngợi các chuyên gia tham gia trị liệu và cặp vợ chồng đã chăm sóc cậu trong những tháng gần đây.
Cậu thanh niên này đã được các nhân viên tại Hội đồng Bexley ở London hỗ trợ kể từ khi còn rất nhỏ.
Văn phòng Official Solicitor - bên chuyên giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong các vụ kiện tụng, đã tham gia đại diện cho cậu thanh niên.
Turan Hursit - Luật sư dẫn đầu nhóm pháp lý cho biết hội đồng đã ghi nhận trường hợp thân chủ của mình trong một thời gian dài.
Bà Turan thông báo với thẩm phán trong một bản đệ trình: “Các dịch vụ xã hội và sức khỏe tâm lý địa phương đã ghi nhận trường hợp thân chủ của tôi, cậu ấy đã tham gia kế hoạch Bảo vệ Trẻ em trong hai lần riêng biệt vì bị bỏ rơi và bị lạm dụng tình cảm/thể chất.”
Bà cho biết nhà chức trách đã được cảnh báo về tình hình của cậu thanh niên sau khi một người thân gọi cảnh sát.
Viethome (Theo My London)