Gary Shepherd đã tự nhận mình là cảnh sát và cố gắng "bắt giữ" một phụ nữ trong bãi đậu xe ở Barrow.
Gary Shepherd tiếp cận người phụ nữ ở Barrow, Cumbria, vào khoảng 18h30 tối thứ Ba 5/10. Hắn đeo một thẻ dây màu xanh có ghi chữ "cảnh sát".
Gã đàn ông 44 tuổi nói với người phụ nữ hắn ta sẽ bắt cô vì nghi ngờ buôn bán chất cấm, nhưng cô đã nhanh chân chạy lại gần một người qua đường. Khi bị hai người nghi ngờ, Shepherd đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường - một phát ngôn viên của Cảnh sát Cumbria cho biết.
Shepherd đã phải ra trình diện tại Tòa sơ thẩm Barrow vào thứ Năm 7/10, và nhận tội đóng giả cảnh sát. Shepherd ban đầu phủ nhận việc có mặt tại khu vực bãi đậu xe Greengate, nhưng trong lần hỏi cung thứ hai, hắn khẳng định hành động của mình chỉ là một "trò đùa". Shepherd nhận án tù 22 tuần, bị phạt 85 bảng và yêu cầu trả án phí 128 bảng.
Bãi gửi xe nơi xảy ra sự việc.
Tuần trước, cảnh sát Wayne Couzens - thủ phạm trong vụ Sarah Everard, cũng bắt cóc nạn nhân dưới chiêu bài bắt giữ giả. Tên này đã phải nhận án chung thân.
Giám đốc sở cảnh sát Nam Cumbria, Matt Pearman, cho biết: "Bị một kẻ giả mạo cảnh sát tiếp cận hẳn khiến nạn nhân vô cùng sợ hãi, đặc biệt là sự việc xảy ra ngay sau khi Wayne Couzens bị kết án vào tuần trước. Các sĩ quan của chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ việc và bắt giữ Shepherd. Và chưa đầy 48 giờ sau khi phạm tội, Shepherd đã bắt đầu thụ án”.
Bản án của Shepherd được đưa ra khi cảnh sát Cumbria công bố quy trình mới để người dân có thể xác nhận danh tính của các sĩ quan đi một mình.
Shepherd bị bắt giữ khẩn cấp
Cảnh sát phải cung cấp số định danh của mình cho bất kỳ ai yêu cầu và liên lạc với đồn cảnh sát để xác nhận danh tính lẫn vị trí, và thông báo họ đang làm nhiệm vụ và lý do nói chuyện với người dân.
Sĩ quan cấp cao Michelle Skeer cho biết: "Sự thật về cái chết của cô Sarah Everard khiến tất cả chúng ta bàng hoàng và kinh hoàng. Thực sự kinh hãi khi một sĩ quan cảnh sát có thể lợi dụng chức vụ và quyền hạn để thực hiện tội ác ghê tởm. Chúng tôi hoàn toàn hiểu điều này đã ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người dân trong công tác trị an và khiến nhiều người lo ngại khi họ gặp một cảnh sát đi một mình".
"Tất cả các sĩ quan cảnh sát của chúng tôi đều mang thẻ căn cước của cảnh sát Cumbria. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra trách nhiệm của mình và đã áp dụng phương pháp xác minh danh tính bổ sung để giúp mọi người, bao gồm phụ nữ dễ bị tổn thương, cảm thấy an tâm”.
Viethome (Theo Sky News)