London: Ghen tuông, chồng tạt xăng thiêu sống vợ

Án chung thân vừa được tuyên cho một người đàn ông ghen tuông và gia trưởng, sẵn sàng ra tay sát hại vợ ngay tại nhà. 

tat xang thieu song vo 2
Damien Simmons đã ra tay sát hại người vợ xấu số. (Ảnh: Met Police)

Damien Simmons, 45 tuổi, đã đổ xăng lên người vợ mình là cô Denise Keane-Simmons rồi châm lửa đốt tại ngôi nhà của cô ở Harlesden, bắc London. Sự việc xảy ra vào ngày 16/4/2020. 

Cô Denise, 36 tuổi, bị phỏng nặng và qua đời trong bệnh viện. Trước khi gây án, tên Damien đã đăng một bức ảnh k.hỏa t.hân của vợ lên Instagram. 

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 8/10/2021 ở Old Bailey, tên Damien (không có địa chỉ thường trú ở UK) đã bị tòa tuyên án chung thân, với mức thời gian thụ án tối thiểu là 32 năm.

Khi kiểm tra điện thoại của Damien, cảnh sát đã phát hiện ra những hình ảnh được chụp từ camera mà hắn gắn trong bóng đèn phòng ngủ của nạn nhân. 

Cảnh sát đã có mặt tại ngôi nhà vào cái đêm án mạng xảy ra, sau khi cô Denise trình báo về hình ảnh k.hỏa t.hân của mình bị phát tán trên mạng. 

Tên Damien trốn ở sân vườn trước nhà. Chờ đến khi cảnh sát rời khỏi, hắn tiến hành đổ một lượng xăng qua khe bỏ thư (ở cửa chính) ngôi nhà. Sau đó hắn cạy cửa sổ rồi lẻn vào nhà. Chỉ trong vòng 30 giây sau đó, một ngọn lửa đã bùng lên. 

tat xang thieu song vo 2
Damien Simmons bị CCTV ghi lại hình ảnh đi mua xăng (Ảnh: Met Police)

Tại phiên tòa, gia đình của nạn nhân đã đau khổ nói về nỗi đau mất người thân. Dì Helen Keane nói: ''Chúng tôi không thể ngờ có một ngày lại phải ngồi trước tòa để nói về sự ra đi của Denise. Không từ nào diễn tả được nỗi đau của chúng tôi. Sẽ không ai quên được nỗi đau này. Suốt một năm qua từ khi sự việc xảy ra, gia đình và bạn bè đã đi từ kinh hãi, phủ nhận, giận dữ và đau lòng''.

Damien được cho là một kẻ ghen tuông và gia trưởng thường xuyên quấy nhiễu vợ mình sau khi mối quan hệ của họ rạn nứt. Trước đó, hắn từng lắp đặt thiết bị nghe lén để ghi lại cuộc trò chuyện giữa vợ và một người bạn. 

Tại tòa, tên này nói rằng hắn đã muốn tự tử. Hắn khai rằng sau khi đột nhập vào nhà với một can xăng trong tay, vợ hắn đã chạy ra khỏi phòng ngủ và hắn không biết vợ mình bị bắt lửa. 

tat xang thieu song vo 2
Damien Simmons phải thụ án tối thiểu 32 năm. (Ảnh: PA)

Công tố viên cho rằng Damien đã ''tiến hành một kế hoạch ghen tuông nhằm mục đích dằn vặt vợ mình. Sự bạo hành đã leo thang đến mức độ bị cáo muốn nạn nhân phải chết theo cách tàn bạo nhất, chỉ vì hắn không thể chấp nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc''.

''Damien nói rằng bị cáo leo vào nhà với ý định tự sát để buộc vợ phải nhìn thấy hắn chết. Nghĩa là bị cáo là không hề có ý định sát hại vợ. Bồi thẩm đoàn chắc chắn đã nhìn thấu lời khai man trá này''.

Damien khai rằng hắn quen biết cô Denise thông qua Facebook sau cái chết của người vợ đầu vào năm 2014. Vào tháng 2/2018, cô Denise đã đến gặp hắn lần đầu tiên trong một lễ hội ở Trinidad. Họ kết hôn năm 2019, sau đó hắn chuyển đến sống cùng vợ ở London. 

Damien cũng bị một án tù 20 năm về tội cộ ý gây hỏa hoạn với mục đích giết người, và 12 tháng tù về tội phát tán hình ảnh nhạy cảm. Tất cả bản án được thực thi cùng lúc.

Viethome (theo Metro)