Đám đông các sinh viên đã ném chai lọ và khạc nhổ về phía lực lượng cảnh sát tại khu nghỉ mát Sandbanks.
Khoảng 200 thanh niên đã tham dự bữa tiệc bãi biển Kite Beach vào đêm thứ Năm 1/4.
Cảnh sát đã có mặt để kiểm tra tình hình vào khoảng 8 giờ tối.
Họ rời đi sau khi nhận thấy buổi tiệc “lịch sự và hòa nhã" - nhưng đã quay trở lại lúc 9h30 tối để xử lý khung cảnh hỗn loãn “mất kiểm soát”.
Cảnh sát Dorset buộc phải triển khai các đơn vị chuyên môn bao gồm cả đội chó nghiệp vụ để giải tán đám đông.
Rất đông thanh niên đã có mặt tại Sandbanks
Một thanh niên 19 tuổi đã bị thương ở đầu do bị chai ném trúng - trước khi gây gổ với hai nữ sĩ quan đang cố gắng giúp đỡ. Một số vụ ẩu đả đã nổ ra. Các đoạn video cho thấy các thanh niên đã đấm và ném chai bia vào nhau mà không có cảnh sát nào xuất hiện.
Cuối cùng, các sỹ quan đã giải tán đám đông vào lúc 11 giờ đêm và áp dụng điều luật 35 - cho phép cảnh sát bắt người nếu họ không chịu rời đi.
Giao thông tại đoạn đường này trở nên tắc nghẽn và người dân đã chỉ trích các cảnh sát vì không chấm dứt bữa tiệc sớm hơn. Jodie Garnham – cư dân địa phương, nói: “Tôi thực sự đã lái xe giữa một bữa tiệc. Việc này đã mất kiểm soát. Thanh niên chạy ra đường, mảnh thủy tinh ở khắp mọi nơi. Cảnh sát ít hơn người dự tiệc rất nhiều”.
“Tôi cảm thấy lẽ ra chúng phải được giải tán sớm hơn vào buổi tối trước khi những đứa trẻ này say xỉn”.
Người dự tiệc cũng để lại một “núi rác” vương vãi khắp bãi biển.
Cảnh sát tại Sandbanks, Poole, Dorset
Sau đó, một cuộc ẩu đả khác nổ ra sau khi hàng chục thanh niên đổ xuống bãi biển. Ít nhất bảy xe cảnh sát và hai xe cứu thương đã được điều động để giải quyết tình hình khi đám đông tụ tập tại Orcombe Point ở Exmouth vào khoảng 18h30 chiều thứ Sáu 2/4. Ảnh chụp cho thấy có tới 50 thanh niên đứng cùng nhau trên bãi biển, không ai tuân thủ giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang.
Người phát ngôn của cảnh sát Devon và Cornwall cho biết mặc dù đã nhận được báo cáo về xô xát nhưng không có ai bị thương. Hàng trăm người cũng đã tập trung bên ngoài Senedd ở vịnh Cardiff vào đêm qua 2/4. Người tham dự sau đó bị chỉ trích vì đã xả “một lượng rác lớn”.
Một số đoạn băng về vụ việc tại bãi biển
Vào đầu tuần này, ba sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ khi chai lọ ném vào họ bên ngoài Quốc hội xứ Wales. Một phát ngôn viên của hội đồng Cardiff cho biết: “Một lần nữa các sỹ quan phải thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp một lượng rác lớn do các nhóm đông người có ý định phá vỡ luật phòng dịch gây ra”.
“Vào đêm qua, thùng rác không được sử dụng và mặt đất ngổn ngang rác. Các nhân viên của hội đồng đã có mặt tại hiện trường từ sáng sớm, làm việc cật lực để dọn dẹp và làm sạch khu vực”.
Quy định ở Wales chỉ cho phép sáu người từ hai hộ gia đình gặp gỡ ngoài trời. Nhận định về vụ việc ở Sandbanks, trợ lý cảnh sát trưởng Constable Sam de Reya, thuộc cảnh sát Dorset, nói: “Đại dịch vẫn chưa kết thúc và số lượng lớn người tụ tập cùng nhau làm tăng nguy cơ lây lan Covid-19”.
Trong khi đó, Thủ hiến xứ Wales Mark Drakeford bày tỏ cảm giác “sốc” trước đống rác thải bên ngoài Senedd.
"Tôi lo lắng bởi vì khi thấy những cảnh đó, điều đó cho thấy một số ít người ở Wales bằng cách nào đó vẫn tin rằng họ sẽ không nhiêm coronavirus”, ông Drakeford nói.
Viethome (Theo Metro)