Phát hiện người yêu cũ hẹn hò qua mạng, gã trai ghen tuông đâm cô gái 23 nhát

Các công tố viên cáo buộc Abdelaziz El Yechioui Ourzat (30 tuổi) đã theo đuôi nạn nhân Cristina Ortiz-Lozano (28 tuổi) về nhà và “điên cuồng” tấn công cô.

Máy quan an ninh đã ghi lại cảnh bị cáo “nấp trong bóng tối" bên ngoài quán rượu nơi nạn nhân gặp một người đàn ông mà cô quen trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Sau đó, Abdelaziz đã theo đuôi cặp đôi tới nhà nạn nhân, lẻn vào trong vào đâm cô Cristina 23 nhát bằng một con dao làm bếp.

Tại tòa án hoàng gia Winchester, công tố viên Kerry Maylin cho biết Ourzat là “bạn trai cũ, do ghen tuông mà tấn công nạn nhân một cách điên cuồng chỉ vì cô ấy đã đi chơi với người đàn ông khác”.

4cristinacase

Nạn nhân Cristina Ortiz-Lozano

Trước đó, bị cáo gặp cô Cristina tại trường học ở Tây Ban Nha. Hai người đã hẹn hò khoảng 12 năm cho tới khi nạn nhân chia tay Ourzat do anh ta bị bắt vì lái xe trong lúc say xỉn vào tháng 8 năm 2019. Bà Maylin cho biết nạn nhân cảm thấy “không thể chịu được tính khí thất thường và luôn say xỉn của bị cáo”.

Khi cô Ortiz-Lozano bảo Ourzat rời khỏi ngôi nhà họ đang chung sống ở Southampton, bị cáo đã nổi đóa và đập phá phòng ngủ và phòng tắm, xé toạc đèn chiếu sáng và bộ tản nhiệt ra khỏi tường.

Ourzat bị bắt vì tội phá hoại tài sản và sau đó được bảo lãnh. Tuy nhiên, bị cáo phá vỡ quy tắc tại ngoại vì đã gửi tin nhắn lăng mạ nạn nhân.

Sau khi chia tay, cô Cristina đã gặp anh Vincente Breso-Biosca trên Tinder. Hai người hẹn gặp tại tại quán rượu Giddy Bridge ở Southampton vào tháng 9 năm 2019.

Tại phiên tòa, bà Maylin trình ra đoạn băng từ máy quay an ninh cho thấy Ourzat đang theo dõi cặp đôi khi họ ngồi bên ngoài quán rượu. Bị cáo sau đó đã mua một ít hoa từ Tesco và đem chúng đến nhà nạn nhân trước khi quay lại quán rượu và đi vào trong. Cô Cristina nhìn thấy bị cáo và ngay lập tức muốn rời đi cùng anh Breso-Biosca. Nạn nhân nói với anh Vincente rằng mình bắt gặp người bạn trai cũ đã ngược đãi cô và anh ta không được phép gần cô.

4cristinacase1

Vụ việc xảy ra ở Portswood, Southampton hồi tháng 9 năm 2019

Khi cô Cristina vào nhà, bị cáo đã theo sau nạn nhân.

Ban đầu, anh Vincente không biết phải làm gì và quyết định đứng ngoài cửa. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng la hét, anh Vincente xông vào trong.

Bà Maylin nói: “Anh ấy nhìn thấy cô Cristina nằm ngửa trên sàn bếp. Ông Ourzat đang cúi xuống, ôm lấy nạn nhân với một con dao trên tay và tay kia đặt trên cổ họng cô Cristina".

“Cô ấy vẫn mở mắt. Tuy nhiên, anh Vincente tin rằng lúc đó nạn nhân đã tử vong do cô không còn cử động. Bị cáo sau đó đi về phía nhân chứng Vincente, đóng cửa và tiếp tục tấn công cô Cristina”.

Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, có ba khách thuê qua hệ thống Air BnB đang ở trong nhà. Một trong số họ đã chặn cửa phòng bằng giường gỗ vì quá sợ hãi. Các sỹ quan có mặt tại hiện trường mô tả nhà bếp như một "căn phòng nhuốm đầy máu" với "những dấu tay đẫm máu trên tường".

Cô Cristina bị đâm vào ngực, cổ và bụng. Cánh tay của nạn nhân cũng bị chém trong khi cô giơ tay để tự vệ.

Theo công tố viên Maylin, Ourzat - người cần có phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha hỗ trợ tại tòa - đã khai với cảnh sát rằng nạn nhân đã mời anh ta vào nhà trước khi cãi nhau. Bị cáo phủ nhận mình đã theo dõi nạn nhân và tuyên bố cô Cristina đã tấn công trước.

Ourzat không nhận tội giết người. Tuy nhiên, bị cáo nhận tội ngộ sát sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn.

Viethome (Theo Metro)