Người không tin vào Covid-19 và gây rối tại bệnh viện bị bắt

Một người đàn ông gây náo loạn và tranh cãi với các bác sĩ về Covid-19 tại bệnh viện Đông Surrey ở Redhill đã bị cảnh sát bắt giữ.

Vào ngày 21/1, Toby Hayden-Leigh, 45 tuổi, sống tại Maidstone, Kent, là một trong số những người đã cố gắng đưa một bệnh nhân Covid-19 ốm rất nặng ra khỏi bệnh viện, gây náo loạn và khăng khăng rằng chưa ai chứng minh được sự tồn tại của Covid-19. Nhóm người này đã trở nên thô bạo khi các nhân viên bệnh viện cố gắng ngăn họ đưa người đàn ông lớn tuổi ra ngoài. Sau đó, cảnh sát đã ra thông báo truy tìm anh Hayden-Leigh. 

29toby

Thông báo truy tìm anh Toby của cảnh sát

Đoạn clip quay lại vụ việc đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, một bác sĩ đã cố gắng cảnh báo những người gây rối rằng bệnh nhân kể trên đang được điều trị bằng oxy, steroid và kháng sinh vì bị viêm cả hai lá phổi do Covid-19. Nếu không được trợ thở, ông ấy sẽ chỉ sống được nửa giờ.

Các nhân viên an ninh sau đó đã hỏi lý do anh Toby không đeo khẩu trang. Anh này cho biết mình được miễn đeo khẩu trang nhưng lại không đưa ra được bằng chứng cho tuyên bố của mình. Anh Toby sau đó được các nhân viên áp tải ra ngoài bệnh viện.

Cảnh sát Surrey cũng thông báo một nam giới khác cũng bị bắt vào chiều thứ Năm 28/1.

Bình luận về vụ việc, Chánh Thanh tra Kimball Edey nói: “Sau lời kêu gọi của chúng tôi, hàng trăm người dân đã gọi đến để cung cấp thông tin về người này. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới họ và giới truyền thông. Tôi cũng muốn cảm ơn cảnh sát Kent vì đã hỗ trợ quá trình bắt giữ”.

"Người đàn ông này sẽ được thẩm vấn. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời gian tới”.

Viethome (Theo Metro)