Người mẹ thú nhận “hiến tế” con trai tàn tật để “cân bằng thế giới”

Olga Freeman, 40 tuổi, nhận tội ngộ sát sau cái chết của cậu bé 10 tuổi Dylan. Dựa vào tình tiết giảm nhẹ, Freeman không nhận tội giết người.

ac comp olga v5

Nạn nhân Dylan mắc chứng tự kỷ và chậm phát triển thần kinh khiến cậu bé gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tự lập và cần được chăm sóc 24/7.

Sau khi Freeman đến đồn cảnh sát tự thú, Dylan được tìm thấy trong tình trạng tắt thở trên giường ngủ của mẹ tại nhà riêng ở Cumberland Park, Acton, Anh Quốc vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái.

Một miếng bọt biển đã mắc kẹt trong họng cậu bé và được che lại bởi một chiếc chăn, bên cạnh là đồ chơi. Khám nghiệm tử thi xác địnhnguyên nhân dẫn đến cái chết là ngạt thở do dị vật gây ra. Ghi chép phiên tòa cho thấy Freeman đã phải “vật lộn” khi Dylan không thể đến trường giáo dục đặc biệt trong thời gian phong tỏa.

25dylan

Olga Freeman và con trai Dylan

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cha cậu bé - nhiếp ảnh gia Dean Freeman, đang ở Tây Ban Nha.

Nhân chứng Edita Surpickaja, bạn của bị cáo , cho biết Freeman phải chật vật để đáp ứng nhu cầu của Dylan khi thằng bé lớn lên và sức khỏe tâm thần của bị cáo ngày càng suy giảm. Bà Jane Bickerstaff - luật sư bào chữa cho biết tất cả các bác sĩ tâm thần đều đồng ý trách nhiệm của bị cáo vào thời điểm phạm tội nên được giảm bớt. Lí do luật sư đưa ra là Freeman đang bị "bệnh trầm cảm với triệu chứng loạn thần". Bà Jane đề nghị bản án thích hợp sẽ là đưa bị cáo vào bệnh viện điều trị với những hạn chế nhất định.

1 tuần trước cái chết của Dylan, bị cáo đã nói về việc cứu thế giới và trở thành một đấng cứu thế. Trong một đoạn ghi âm, Freeman nói: "Đây là sứ mệnh của tôi: hy sinh đứa con yêu quý của mình để tạo ra sự cân bằng trên thế giới này".

Ngay trước nửa đêm ngày 15 tháng 8 năm ngoái, Freeman đã gọi cho cô Surpickaja để yêu cầu cô đi ra ngoài và đừng vào phòng ngủ. Bị cáo cũng nói: “Chúng ta cần đến Jerusalem”.

Cô Surpickaja đã giấu hộ chiếu của Freeman và ghi âm cuộc trò chuyện trên điện thoại di động, trong đó người mẹ nói rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết Dylan. Hai người phụ nữ sau đó đi bộ đến đồn cảnh sát Acton. Tại đồn cảnh sát, bị cáo đã hét lên: "Tôi đã giết con mình”.

Freeman khai đã cho Dylan uống 1 viên melatonin trước khi phạm tội. Sau đó, bị cáo đặt cơ thể nạn nhân ở chỗ ngủ yêu thích của cậu bé cùng với đồ chơi để Dylan có thể ra đi một cách đàng hoàng và tử tế.

25dylan1

Vợ chồng nhà Freeman

Công tố viên Kristen Katsouris nói: “Đây là cái chết thương tâm của một đứa trẻ dưới bàn tay của người mẹ đang vất vả chống chọi với khó khăn”.

“Olga Freeman đã yêu thương và chăm sóc Dylan trong nhiều năm, nhưng căng thẳng và áp lực từ những nhu cầu đặc biệt và phức tạp của con trai bị cáo kết hợp với yếu tố sức khỏe tâm thần của bị cáo đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Chúng tôi xin được chia buồn cùng tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ án này”.

Freeman sẽ bị kết án tại tòa Old Bailey vào ngày 11 tháng Hai.

Sau cái chết của con trai, anh Dean đã có lời phát biểu để tưởng nhớ cậu bé: "Dylan là đứa trẻ xinh đẹp, sáng sủa, ham học hỏi và thích nghệ thuật, thích đi du lịch, thăm các phòng trưng bày nghệ thuật và bơi lội. Chúng tôi đã đi du lịch cùng nhau trong nhiều năm, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ ở nhiều nơi như Brazil, Pháp và Tây Ban Nha”.

Viethome (Theo Metro)