9 cảnh sát London phá luật phong tỏa bị phạt

Một nhóm 9 cảnh sát đã bị phạt 200 bảng mỗi người vì vi phạm quy phong tỏa khi ngồi ăn cùng nhau trong quán cà phê ở phía nam London giữa ca làm.

Hình ảnh của 9 sĩ quan mặc quân phục và cùng nhau ăn sáng được đăng trên mạng xã hội đầu tháng này đã thu về nhiều chỉ trích.

Theo đó, anh Brian Jennings, 44 tuổi, đã chụp ảnh 9 cảnh sát sau khi họ đậu xe tuần tra bên ngoài và vào trong ăn sáng. Tuy nhiên, anh Jennings cho biết các sỹ quan “thường xuyên” ăn sáng ở quán cà phê này.

20policebreachsrules

Bức ảnh anh Jennings chụp vào ngày 9/1

Anh Jennings nói: "Có một đồn cảnh sát lớn ở ven sông Thames gần chỗ tôi sống. Tôi đi bộ qua đó vài lần một tuần để tập thể dục. Trong khu công nghiệp lân cận có một quán cà phê. Chúng tôi đã bắt gặp cảnh này trong lần phong tỏa đầu tiên cho đến bây giờ. Vào buổi sáng thường sẽ có nửa tá xe ô tô cảnh sát đỗ bên ngoài. Bên trong quán thì đầy cảnh sát ngồi ăn. Trong vài tháng qua, việc này diễn không chỉ một lần”.

“Chúng ta biết nhiều người bị phạt. Nhưng trong quán cà phê, các sỹ quan dường như không quan tâm đến giãn cách xã hội. Tôi nhận thấy việc thường xuyên và liên tục phớt lờ quy định phòng dịch của họ là đạo đức giả và thiếu hiểu biết vào thời điểm này”.

20policebreachsrules1

Xe cảnh sát đỗ bên ngoài quán Chef House Kitchen Café, tại Greenwich

Theo luật phòng dịch, quán cà phê và nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang đi.

Trong một tuyên bố. chỉ huy trưởng Rob Atkin, người đứng đầu đơn vị của nhóm cảnh sát trên, nói: “Các sĩ quan được giao nhiệm vụ thực thi luật pháp để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Do vậy, công chúng có quyền kỳ vọng họ sẽ làm gương qua hành động của chính mình”.

“Đáng tiếc là trong trường hợp này, các sĩ quan này đã phụ sự kỳ vọng đó”.

"Họ sẽ phải nộp phạt và tự kiểm điểm về hành động của mình”.

Viethome (Theo Evening Standard)