Một cô gái 20 tuổi “bị hãm hiếp và giết hại” bởi một “người bạn đáng tin cậy”

Theo lời khai trước tòa, một người đàn ông được bạn gái “tin cậy” để đưa cô về nhà sau một đêm đi chơi đã bị cáo buộc cưỡng hiếp và sát hại cô.

Keeley Bunker, 20 tuổi, được phát hiện ở tư thế nằm sấp trong hồ bơi công viên ở Tamworth, Staffordshire, vào ngày 19 tháng 9 năm ngoái chỉ vài ngày sau sinh nhật của cô. Nhà chức trách cho biết, người chú ruột của Keeley đã hét lên “Không!” khi ông nhìn thấy thi thể của cô chỉ vài giờ sau khi cô được thông báo đã mất tích.

15.07.Keeley 333b

Người ta cáo buộc rằng bạn của Bunker, Wesley Streete, 20 tuổi, đã hãm hiếp và giết chết cô, sau đó cố che giấu bằng những cành cây trong Công viên Wiggington. Theo Tòa án Hình sự Stafford vào hôm thứ Hai (13/07), có bằng chứng cho thấy cô Bunker, cao khoảng 1.5m và nặng 42kg, đã bị siết cổ.

Streete, người phủ nhận việc hãm hiếp và giết chết Bunker, đã nói với người bạn thân của nạn nhân rằng anh ta sẽ đưa nạn nhân về nhà an toàn sau một đêm đi chơi.

Các công tố viên nói với bồi thẩm đoàn rằng Streete đã nói dối hai lần khi khai rằng lúc họ chia tay nhau cô vẫn còn sống.

15.07.PRI 157651248 e1594680795207

Vào tối thứ Tư ngày 18 tháng 9, 2019, cô Bunker đã đến một buổi hòa nhạc tại Học viện O2 ở Birmingham để xem buổi biểu diễn của rapper Aitch với một người bạn gái thân thiết. Sau đó hai cô gái lại tiếp tục tới câu lạc bộ với Streete.

Bồi thẩm đoàn cho biết, Streete được mô tả là “say mèm” tại câu lạc bộ, uống “ba ly với mỗi cô gái”, và hạ hai chai vodka Red Bulls.

Công tố viên Jacob Hallam QC cho biết tại phiên tòa hình sự, sau khi bắt taxi trở về Tamworth, người bạn của Bunker, đã rủ cô về nhà mình ngủ và đợi sáng hôm sau hãy về nhà.

Ông nói thêm: “Nhưng Keeley từ chối – thật đau lòng - nói rằng mình mệt mỏi và muốn ngủ trên giường của chính mình.

“Nạn nhân nói với bạn mình: “Tôi đã có Wes, Wes sống gần nhà tôi, Wes sẽ đưa tôi về, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Vào chiều thứ ba, gia đình Bunker ngày càng lo lắng khi thấy cô không về nhà, trong khi đáng lẽ chỉ mất 20 phút đi bộ qua thị trấn. Cô không trả lời điện thoại và không có trong một cuộc phỏng vấn xin việc trong ngày hôm sau.

15.07.PRI 157651611

Theo lời công tố viên, ông Christopher, cha của cô đã trình báo về tình trạng mất tích của Keeley vào khoảng 5h30 chiều trước khi gia đình, bạn bè và cảnh sát bắt đầu tìm kiếm cô.

Ngay sau 9 giờ tối, ông Jason Brown, chú của Keeley, đã tìm thấy cháu gái của mình nằm úp mặt xuống nước với “trang phục xộc xệch”.

Cảnh sát xác định người cuối cùng tiếp xúc với Keeley lúc còn sống là Streete.

Ông Hallam nói thêm: “Trong suốt ngày thứ Năm đó - một ngày kinh hoàng cho những người thân của Keeley - bị cáo đã nói với mọi người, gia đình của Keeley, bạn bè thân thiết của cô và cảnh sát, rằng anh ta đã đưa cô đến một trạm điện thoại gần nhà anh ta vào sáng sớm hôm đó.

“Và họ đã chia tay nhau tại đó. Anh ta thậm chí còn chỉ cho cảnh sát tuyến đường mà anh ta nói rằng họ đã đi cùng nhau và nơi họ chia tay. Đó là một lời nói dối.

“Camera quan sát đã xác định đó là một lời nói dối. Dữ liệu điện thoại của Streete cho thấy đó là một lời nói dối. DNA cho thấy nó là một lời nói dối.

Bởi vì sự thật, với cương vị là công tố viên, chúng tôi tuyên bố, là bị cáo đã cướp đi mạng sống của Keeley Bunker, và xâm hại tình dục nạn nhân”, ông nói thêm.

“Bị cáo, một phụ nữ trẻ, người đã tin tưởng anh ta”.

15.07.PRI 157651636

Street cũng bị buộc tội với hai tội hiếp dâm, ba tội xâm hại tình dục và buộc tội có hành vi dâm ô với một đứa trẻ, chống lại ba nạn nhân khác, những vụ này được cho là đã xảy ra trong những năm trước. Bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc.

Phiên tòa, dự kiến ​​kéo dài trong ba tuần, vẫn còn tiếp tục.

VietHome/ Theo Metro