Thanh niên, 18 tuổi, bị buộc tội sát hại hai chị em trong công viên ở London

Một nam thanh niên 18 tuổi bị buộc tội giết hai chị em trong một công viên ở London.

Hai chị em Bibaa Henry, 46 tuổi và Nicole Smallman, 27 tuổi, được cho là đã bị đâm chết ở Công viên Fryent Country, Wembley, tây bắc London, vào ngày 6 tháng Sáu sau khi tổ chức sinh nhật cho Henry với bạn bè.

02.07.PRC 156407340

Danyal Hussein, 18 tuổi, đã bị buộc tội sát hại Bibaa Henry (trái) và Nicole Smallman (phải) tại Công viên Quốc gia Fryent (Ảnh: PA)

Cảnh sát Metropolitan cho biết, Danyal Hussein, 18 tuổi, đến từ Blackheath, đông nam London, đã bị bắt tại nhà hôm qua và sau đó bị buộc tội cả hai vụ giết người và sở hữu vũ khí tấn công. Anh ta sẽ bị giam chờ tham gia Tòa án sơ thẩm Westminster sau ngày 2 tháng Bảy.

Chỉ huy trưởng Tây Bắc BCU Roy Smith nói: “Tôi muốn cảm ơn cộng đồng địa phương vì sự hỗ trợ của họ đối với cuộc điều tra cũng như hoạt động của cảnh sát tại chỗ và xung quanh hiện trường.

Tôi biết rằng các đồng nghiệp ở Met đã làm việc không mệt mỏi trong cuộc điều tra này. Các sĩ quan của tôi sẽ vẫn đi tuần tra trong khu vực lân cận để ổn định trật tự - vui lòng dừng lại và nói chuyện với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.”

02.07.PRI 156406006

Bản phác thảo chân dung của Danyal Hussein, 18 tuổi, xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Westminster (Ảnh: PA)

Trước đó, Chánh thanh tra Simon Harding, người đang chỉ huy cuộc điều tra, đã yêu cầu mọi người trình báo nếu có thông tin liên quan.

Ông nói thêm: “Cuộc điều tra về cái chết khủng khiếp của hai chị em tất nhiên là ưu tiên hàng đầu của MPS và các sĩ quan của tôi đã làm việc suốt ngày đêm để xác định người chịu trách nhiệm.

Một nhóm các nhân viên pháp y đã có mặt liên tục tại công viên trong vài tuần qua để thực hiện các cuộc tìm kiếm tìm kiếm dấu vết rất tỉ mỉ tại một hiện trường vụ án rộng lớn và phức tạp.

Giờ đây, khi công việc đó đã kết thúc, các tìm kiếm nhỏ hơn ở các khu vực bên ngoài công viên vẫn tiếp tục. Đến nay, các sĩ quan đã thu hồi được hơn 1.000 tang vật - bao gồm cả tài sản thuộc về cả Nicole và Bibaa, thu thập hàng giờ camera quan sát CCTV và thăm hàng trăm ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Và những cuộc điều travẫn đang tiếp diễn.

02.07.PRI 154097695

Cảnh sát cho biết họ đã phục hồi hơn 1.000 tang vật và hàng giờ camera quan sát CCTV (Ảnh: Nick Edwards)

Tuần trước, hai sĩ quan Cảnh sát Thủ đô đã bị bắt vì bị cáo buộc lạm dụng hình ảnh thi thể của nạn nhân Smallman và Henry, sống ở các quận Harrow và Brent thuộc phía tây bắc London.

Cả hai đều bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi được cho là đã chia sẻ những bức ảnh không phù hợp về hiện trường vụ án trên một nhóm WhatsApp.

Mina Smallman nói với báo chí rằng những bức ảnh là một hành vi mất nhân tính đối với các con của bà.

Bà nói thêm: “Nếu chúng ta cần một ví dụ về mức độ nguy hại của nó, thì đó chính là việc những nhân viên cảnh sát đó cảm thấy rất an toàn, bất khả xâm phạm, đến nỗi họ tự cho rằng mình có thể chụp ảnh những cô gái da đen đã chết và gửi chúng đi”.

02.07.PRI 154026647

Những bó hoa  được đặt ở cổng của điểm tham quan nổi tiếng, nơi tìm thấy thi thể của hai chị em (Ảnh: PA)

VietHome/ Theo Metro