Bé trai 2 tuổi hôn mê sau khi bị súng bắn vào đầu ở London

Một bé trai 2 tuổi đã rơi vào hôn mê sau khi bị kẻ lạ mặt bắn vào đầu trong một vụ án xảy ra ở tây bắc London.

Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi tới đường Energen Close ở Harlesden vào lúc 9h45 phút tối thứ Tư, ngày 3/6, sau khi nhận được báo cáo có 4 người bị bắn ở đây.

Đứa trẻ, mẹ em ở độ tuổi ngoài 20, cùng với hai thiếu niên 18 và 19 tuổi, đều được đưa vào bệnh viện với những vết thương do súng bắn.

Cảnh sát cho biết một người cầm súng đã tiếp cận các nạn nhân và bắn nhiều phát vào họ trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường trên xe máy.

be 2 tuoi bi ban 1

Một người thân của người mẹ cho biết cô bị bắn 8 phát vào tay, ngực, lưng và chân. Nhưng may mắn là cả người mẹ và 2 thiếu niên đều không bị những vết thương đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tên hung thủ đã đến gần đứa bé 2 tuổi và bắn xuyên qua đầu em. 

Nguồn tin cho hay người mẹ phải trải qua phẫu thuật, còn đứa bé đang hôn mê. 

Một người thân khác nói với MailOnline: ''Chúng tôi nghĩ đó là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Chúng tôi không biết kẻ nào lại làm chuyện đó. Tôi hy vọng CCTV có ghi lại hình ảnh của hắn. Tôi muốn công lý cho gia đình chúng tôi''.

be 2 tuoi bi ban 1
Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào hôm thứ Tư. Ảnh: PA

be 2 tuoi bi ban 1
Cả 4 nạn nhân đều đang trong bệnh viện. Ảnh: PA

Sáng ngày 4/6, đại diện Cảnh sát Thủ đô đã thông báo tình trạng của đứa trẻ là ''nghiêm trọng nhưng ổn định''. Thanh tra viên Rick Sewart nói: ''Hậu quả của tội ác khủng khiếp này là một bé trai 2 tuổi đang bị thương nặng trong bệnh viện. Đây là hành vi bắn giết bừa bãi không hề có động cơ''.

''Tôi hiểu người dân sẽ rất sốc và lo sợ khi một đứa bé lại trở thành nạn nhân của một tên có súng. Do đó tôi muốn cộng đồng hãy giúp đỡ bé và gia đình em, bằng cách báo với cảnh sát những gì bạn biết''.

Ai có thông tin gì dù là nhỏ nhất có thể liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers, hãy nghĩ tới nỗi đau của đứa trẻ và đừng im lặng.

Viethome (theo Metro)