2 trẻ em đã bị đâm tử vong trong một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng ở đông London vào tối hôm qua, 26/4.
Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào lúc 5h40 phút chiều và phát hiện 2 đứa trẻ cùng 1 người đàn ông bị đâm tại nhà ở Aldborough Road North, Ilford.
Chiếc xe nôi tại hiện trường.
Bé gái 12 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Bé trai 3 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi, trong khi người đàn ông 40 tuổi đang được điều trị trong bệnh viện.
Cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra sát nhân, nhưng cho biết cả 3 nạn nhân đều là người thân quen. Hiện cảnh sát không truy tìm ai khác.
Thanh tra cảnh sát Jas Athwal cho biết: ''Hôm nay đã xảy ra một vụ án thương tâm ở Ilford. Hai trẻ em đã qua đời và việc điều tra đang được tiến hành.
''Chúng tôi xin gửi lời tiếc thương sâu sắc đến gia đình các bé và xin mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình họ trong thời buổi khó khăn này''.
DailyMail cho rằng đây là một vụ giết người - tự sát. Tuy nhiên, cảnh sát chưa có phản hồi về nhận định này.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Nghị sỹ Lao động vùng Bắc Ilford, ông Wes Streeting đã liên lạc với Thị trưởng Sadiq Khan về những cái chết bi kịch xảy ra trong thời gian phong tỏa.
Người dân đã bày tỏ nỗi chua xót trước sự ra đi của 2 đứa trẻ ngây thơ vô tội. Không ai có thể hiểu nỗi vì sao tội ác này có thể xảy ra. Chắc chắc điều này sẽ còn ám ảnh chúng ta trong những ngày cách ly.
4.000 vụ bạo lực gia đình được trình báo ở London chỉ trong vòng 6 tuần
Cảnh sát Metropolitan cho biết đã có 4.093 vụ bắt giữ liên quan đến bạo lực gia đình ở London chỉ trong vòng sáu tuần qua.
Con số này tương đương với trung bình gần 100 vụ bắt giữ mỗi ngày, số lượng cuộc gọi trình báo bạo lực gia đình cũng tăng khoảng một phần ba.
Đã có hai vụ giết người liên quan đến bạo lực gia đình được báo cáo tại London và cảnh sát đang tiếp tục cảnh báo về nguy cơ bạo lực gia tăng trong khi cả nước vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly chặt chẽ.
Bộ trưởng Nội vụ đảng đối lập, ông Nick Thomas-Symonds, nói: "Những con số khủng khiếp này sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh để chính phủ khẩn trương tăng cường hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Chúng ta đã bỏ phí quá nhiều thời gian.
"Trong nhiều tuần qua, Đảng Lao động luôn nhấn mạnh rằng cần phải cấp kinh phí khẩn cấp cho các tổ chức tiền tuyến đang làm những công việc phi thường để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân hoặc có nguy cơ bị bạo lực.
"Thật đáng lo ngại khi Bộ Nội vụ không có hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề quan trọng này."
Đầu tháng này, bà Priti Patel cho biết chính phủ đang hợp tác với các tổ chức từ thiện để cung cấp thêm 2 triệu bảng cho các đường dây nóng và hỗ trợ trực tuyến cho nạn nhân bạo lực gia đình trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Viethome (theo MyLondon)