Người đàn ông mang theo dao bị cảnh sát bắn chết ở trung tâm London

Một người đàn ông đã bị cảnh sát ở Westminster, trung tâm London, bắn chết sau khi vung hai con dao vào các sĩ quan.

Vụ việc không được coi là liên quan đến khủng bố, Cảnh sát Met cho biết.

Lực lượng này thông báo các sĩ quan đang tuần tra khu vực vào khoảng 11h30 tối Chủ nhật (8/3) thì nhận thấy người đàn ông có "hành động đáng ngờ".

Khi bị hỏi thăm, người đàn ông đã rút ra hai con dao, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát vũ trang đã đáp trả bằng cách bắn súng điện và súng lục vào nghi phạm, người được cho là đã chết tại hiện trường ngay sau đó.

Không có sĩ quan hoặc người dân nào bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát Met đã đăng trên Twitter: "Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắn chết sau một sự cố ở #Westminster lúc 23:27 giờ Chủ nhật, ngày 8 tháng 3.

"Vụ việc này KHÔNG được coi là một vụ khủng bố."

Tổng cục Tiêu chuẩn chuyên nghiệp và Văn phòng độc lập về hành vi cảnh sát (IOPC) đã được thông báo.

IOPC cho biết "những suy nghĩ và lòng cảm thông" của họ hướng đến những người bị ảnh hưởng và các điều tra viên đang trên đường đến hiện trường.

"Chúng tôi bắt buộc phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập khi cảnh sát bắn chết một thành viên của cộng đồng," họ nói.

"Chúng tôi đã lên quy trình làm việc với những cảnh sát có liên quan để đảm bảo các cuộc điều tra của chúng tôi không cản trở việc điều tra của họ."

VietHome (Theo Sky News)