Bà mẹ máu lạnh giết con rồi vứt xác xuống sông để rảnh tay đi chơi

Bà mẹ máu lạnh giết chết đứa con mới ba tuổi của mình để đi chơi đã kháng cáo thất bại.

Chiara Pasic đã bị kết án 33 năm tù giam vào tháng 4 năm 2018 vì giết chết đứa con trai ba tuổi của mình, trước khi đội ngũ pháp lý của cô đưa ra một kháng cáo tuyên bố bản án dành cho cô ta quá khắc nghiệt.

Đứa trẻ đáng thương chết ngạt vì bị một cái gối chèn lên mặt rồi bị người mẹ đơn thân nhẫn tâm vứt xác ở một bến cảng ở Pula, Croatia - tất cả chỉ để cô ta có thể đi du lịch đến Macedonia.

Theo báo cáo của tòa án, Pasic không thể hiện cảm xúc gì khi bị kết án hơn ba thập kỷ trong tù và hai năm trong một viện tâm thần.

Một đồng phạm tuổi teen cũng bị kết án ba năm trong trại giam thanh thiếu niên ở Pozega, miền đông Croatia.

Cô gái 15 tuổi được cho là đã đè chiếc gối trên mặt của Denis trong khi Pasic giữ chặt tay chân đứa trẻ.

Sau khi vứt xác, người mẹ đã báo cáo với cảnh sát rằng con trai cô mất tích, tuyên bố lần cuối cô nhìn thấy con là tại một công viên dành cho trẻ em.

Cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ, và Pasic cuối cùng đã thừa nhận hành vi giết người sau vài giờ.

Sau khi thẩm vấn, cô ta đồng ý chỉ cho cảnh sát nơi cô ta và đồng phạm vứt xác cậu bé.

Hàng xóm kể họ thường nghe thấy tiếng cậu bé khóc. Họ đã cân nhắc báo cáo với chính quyền nhưng không muốn "can thiệp" vào gia đình người khác.

Một người hàng xóm cho biết: "Thằng bé khóc nhiều đến nỗi người phụ nữ sống trong căn hộ bên dưới gần như đã gọi cảnh sát, nhưng rồi cô ấy lại từ bỏ ý định này.

"Một lần, một người hàng xóm khác mua cho thằng bé một món đồ chơi và thằng bé đã ôm cô ấy thật chặt, giữ chân cô ấy và không muốn để cô ấy đi. Đó là một cậu bé rất ngọt ngào."

Đứa trẻ đáng thương thường xuyên khóc lóc.

Nạn nhân sống với mẹ và được biết, cha cậu bé đang ngồi tù tại Bosnia và Herzegovina.

Tòa án tối cao Cộng hòa Croatia cho biết hành vi của Pasic là có kế hoạch, cho thấy sự kiên trì và vô cùng tàn nhẫn, do đó bản án dành cho cô ta là hoàn toàn hợp lý.

Tòa án cao nhất của đất nước đã bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Truyền thông địa phương nói rằng cô ra không thể kháng cáo bản án của Tòa án tối cao Cộng hòa Croatia.

VietHome (Theo Mirror)