Một người đàn ông 44 tuổi đã đâm chết mẹ mình trước khi tử vong vì dùng một lượng lớn chất cấm trong một vụ việc mà cảnh sát nghi ngờ là giết người rồi tự tử.
Cơ thể đầy máu của bà Janice Woolford, 68 tuổi, được phát hiện khoảng 10 giờ sáng thứ Tư, 26/2.
Không lâu sau đó, cảnh sát Northumbria tìm thấy xác chết thứ hai - đó là con trai của bà, Michael Woolford - tại ngôi nhà ở Sunderland.
Một phát ngôn viên của lực lượng cho biết Michael không có bất kỳ thương tích rõ ràng nào nhưng cảnh sát tin rằng anh ta đã dùng một lượng lớn ma túy.
Người mẹ đáng thương Janice Woolford
Chánh thanh tra Jane Fairlamb nói: "Đây là một vụ án bi thảm và vô cùng đau thương đối với gia đình của bà Janice và Michael.
"Một cuộc điều tra về các tình huống xung quanh cái chết đang diễn ra nhưng bằng chứng chúng tôi thu thập được ở giai đoạn này cho thấy đó có khả năng là một vụ giết người rồi tự tử.
"Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận bà Janice chết vì vết thương do bị đâm nhưng chúng tôi vẫn cần chờ báo cáo độc tính để xác nhận rằng Michael đã chết vì dùng thuốc quá liều."
Người mẹ và con trai được cảnh sát tiết lộ danh tính vào ngày 28/2, hai ngày sau khi hai thi thể được phát hiện tại một ngôi nhà ở Satley Gardens, trong khu vực Tunstall của thành phố.
Cảnh sát đã nhận được trình báo của một người dân quan tâm đến sự an toàn của bà Janice. Bà Janice và con trai Michael đều chết tại hiện trường.
DCI Fairlamb nói thêm: "Một khi chúng tôi kết thúc cuộc điều tra, chúng tôi sẽ gửi báo cáo cho nhân viên điều tra cái chết bất thường.
"Tôi muốn trấn an các thành viên của cộng đồng rằng không có mối đe dọa nào khác đối với người dân và chúng tôi không tìm kiếm bất cứ ai khác liên quan đến vụ việc ở giai đoạn này.
“Chúng tôi yêu cầu công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào thời điểm cực kỳ khó khăn này."
Bất cứ ai có thông tin về vụ việc có thể gọi 101 trích dẫn mã số 230 ngày 26 tháng 2.
Nếu bạn muốn giấu danh tính, hãy gọi cho Crimestoppers theo số 0800 555 111.
VietHome (Theo Mirror)