Cậu bé 12 tuổi bị đánh đập tàn nhẫn trong một vụ cướp bất thành

Một cậu bé 12 tuổi bị bỏ mặc trong tình cảnh máu me đầy mặt sau khi bị một nhóm thanh niên đánh đập và cố gắng cướp của.

Mẹ của Mackenzie, cô Amy Webster, đã chia sẻ một bức ảnh về khuôn mặt bị đánh bầm dập của cậu bé như một lời kêu gọi truy bắt những tên côn đồ đã đuổi theo, đấm và bóp cổ cậu bé vào ngày 27/2.

Những kẻ tấn công, được cho đều là học sinh, cũng đã cố giằng lấy chiếc xe đạp của Mackenzie khi cậu bé cầu xin chúng dừng lại trong vụ việc đầy bạo lực ở Great Barr, Birmingham.

Vụ tấn công được can thiệp vào khoảng 10 giờ sáng và những kẻ côn đồ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại Mackenzie với chiếc mũi đầy máu.

Bà Webster viết trên mạng: "Chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là một trong những phụ huynh phải viết ra điều này. Hôm nay, ngay trước 9.45 sáng, con trai tôi, Mackenzie, đã bị tấn công bởi một nhóm học sinh lớp 9 và 10.

"Chúng đuổi theo con trai tôi và bạn của thằng bé ở Malthouse Lane, vào ngách giữa các gian hàng và tấn công con trai tôi để cướp xe đạp và điện thoại của con.

"Chúng bóp cổ và đánh vào mặt thằng bé. Nó chỉ mới 12 tuổi."


Đoạn đường nơi cậu bé bị tấn công.

Cô nói thêm rằng cô không hy vọng Cảnh sát West Midlands sẽ làm bất cứ điều gì.

Người mẹ nói: "Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ tố cáo những đứa trẻ này.

"Tôi hiếm khi đăng bất cứ điều gì tiêu cực lên đây vì tôi không nghĩ rằng phương tiện truyền thông xã hội là nơi để làm việc này - nhưng sau ngày hôm nay, tôi nghĩ mọi người ở Great Barr cần cảnh giác hơn trong thời gian trẻ đến trường.

"Nếu chúng đã làm điều đó với con tôi, không gì có thể ngăn cản chúng làm điều tương tự với những đứa trẻ khác."

Người phát ngôn của Cảnh sát West Midlands cho biết một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành và họ đang trong quá trình nói chuyện với nạn nhân.

Họ kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ qua Live Chat tại west-midlands.police.uk gọi 101, trích dẫn mã số vụ việc 648 ngày 27 tháng 2.

VietHome (Theo Mirror)