Kế hoạch khủng bố nhà thờ St Paul's của người phụ nữ Anh cải đạo Hồi

Safiyya Amira Shaikh, tên khai sinh là Michelle Ramsden, đã gửi nhầm tin nhắn cho cảnh sát chìm, nói rằng cô ta muốn cho nổ nhà thờ St Paul's vào một ngày nào đó, ''chẳng hạn như Christmas''.

Safiyya Amira Shaikh sẽ phải thụ án từ tháng 5/2020 về tội âm mưu khủng bố.

Là một phần tử ủng hộ phiến quân IS, Shaikh sẽ đối mặt án tù vì tội âm mưu đánh bom nhà thờ St Paul's và một khách sạn ở London với mục tiêu giết thật nhiều người vô tội.

Muốn trở thành phần tử thánh chiến, Shaikh đã gửi những tin nhắn trao đổi với một đôi vợ chồng phần tử cực đoan, thực chất là 2 cảnh sát chìm đóng vai vợ chồng. 

Shaikh có tên thật là Michelle Ramsden, sống ở Hayes, tây London. Cô ta cải thành đạo Hồi vào năm 2007 do ấn tượng với lòng tốt của những người hàng xóm theo đạo Hồi. Nhưng sau đó cô ta trở nên cực đoan và tự cô lập mình. Cô ta từ bỏ đạo Hồi chính thống để đi theo lý tưởng cực đoan của IS.

Trong một tin nhắn, người phụ nữ 36 tuổi thề sẽ ''giết cho đến chết'' - Tôi muốn giết thật nhiều. Tôi sẽ chọn nhà thờ... vào một ngày đông đúc như ngày Noel hay lễ Phục sinh. Tôi thường chỉ gửi thư đe dọa. Nhưng giờ tôi muốn biến chúng thành sự thật''.

Trong một tin nhắn khác, cô ta gửi một tấm ảnh của nhà thờ St Paul's ở City of London, và viết: ''Tôi muốn chọn nhà thờ này. Tôi sẽ cho nổ bom và nổ súng tới khi nào tôi chết thì thôi... Tôi muốn phá hủy nơi đó và tiêu diệt hết kẻ thù''. 

Shaikh đăng lên mạng xã hội một thông điệp tuyên truyền của IS (Ảnh: Telegram)

Vài ngày sau, cô ta đã đến thực địa ở nhà thờ và gửi video cho một nhân vật mà cô ta liên lạc để nhờ thiết kế bom. Cô ta viết: ''Tôi muốn đặt bom dưới mái vòm, một quả trong khách sạn''.

Bị cáo, mặc áo choàng đen, xuất hiện tại tòa án Old Bailey vào tuần rồi. 

Cô ta nhận tội âm mưu khủng bố và tuyên truyền tài liệu khủng bố. Cô ta đã liên lạc với một người mà cô ta tin rằng có thể giúp mình thiết kế 2 quả bom, sau đó cô ta đi London để do thám tình hình, tìm hiểu cấu trúc an ninh của nhà thờ và tìm nơi tốt nhất để cho nổ thiết bị.  

Xui xẻo thay, người mà cô ta liên lạc lại chính là một cảnh sát chìm chống khủng bố. Cô ta đã giao 2 cái túi và yêu cầu ''thiết bị nổ phải nhét vừa 2 cái túi này''.

Cô ta đã chuẩn bị lời tuyên thệ trung thành với IS (hay còn được gọi là Daesh), từ giữa tháng 8/2019 đến tháng 10/2019. Cô ta cũng chia sẻ tài liệu khủng bố thông qua ứng dụng tin nhắn mã hóa Telegram.

Safiyya Amira Shaikh sẽ phải thụ án từ tháng 5/2020 về tội âm mưu khủng bố.

Viethome (theo Mirror)