Gã đàn ông độc ác bẻ gãy tay chân một đứa bé chẳng vì lý do gì

Một gã đàn ông độc ác đã vặn rồi bẻ gãy tay và chân của một em bé yếu đuối nhưng không thể giải thích lý do tại sao khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Trong phiên tòa xét xử, thẩm phán được biết Stephen Foster đã tấn công em bé mới năm tháng trong hai lần khác nhau.

Kẻ bạo lực 32 tuổi, sống tại Millbrook, gần Torpoint, Cornwall, siết cô bé chặt đến nỗi làm gãy ba xương sườn và sau đó là tay và chân của em.

Foster cho biết hắn ta đã kéo tay trái của em bé và đẩy nó ra sau đầu em hết mức có thể.

Hắn ta nói thêm tại tòa án Tối cao Plymouth rằng hắn đã kéo chân trái đứa vé về phía sau rồi kéo tiếp cánh tay còn lại ra sau chân.

Một bác sĩ nói với tòa án rằng các vết thương hắn gây ra tương tự như những gì có thể gặp phải ở một người trưởng thành trong một vụ tai nạn xe hơi hoặc rơi từ trên cao xuống.

Thẩm phán Paul Darlow đã kết án Foster sáu năm và tám tháng tù giam.

Ông nói: “Hành động của bị cáo được mô tả là gớm ghiếc và không thể tha thứ được và những mô tả đó là hoàn toàn phù hợp.”

Ông nói thêm rằng một bác sĩ tâm thần cũng đã mô tả hành động của hắn ta là “không có mục đích.”

Foster đã nhận tội hành hung gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng mà không có mục đích vào ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Hắn cũng thừa nhận hành hung gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng mà không có mục đích vào tháng trước - liên quan vết thương ở xương sườn.

Heather Hope, thuộc Dịch vụ Công tố Hoàng gia, cho biết mẹ em bé đã gọi 999 vì em bé khóc không ngừng.

Công tố viên cho biết thêm rằng các nhân viên y tế đã được thông báo về một chấn thương ở chân nhưng bệnh viện đã tiến hành kiểm tra toàn bộ sau khi nhìn thấy một vết bầm tím trên ngực em.

Cô Hope nói các bác sĩ đã tìm thấy một vết nứt xoắn ốc ở đầu xương đùi.

Cô nói: “Con bé rất đau đớn và không thể chịu đựng nổi vết thương.”

Tòa án được biết Foster, người không có tiền án, đã đến gặp cảnh sát khi nghi ngờ được dồn vào người mẹ.

Michael Green, luật sư của Foster, nói rằng bị cáo đã ra đầu thú hai ngày sau khi đứa bé được đưa đến bệnh viện.

Ông nói thêm báo cáo giám định tâm thần đã không tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ bệnh lý tâm thần nào, nhưng xác định bị cáo có kỹ năng kiểm soát căng thẳng kém.

Ông Green nói có một số yếu tố khiến Foster bị căng thẳng, bao gồm cả bệnh tật, công việc và gia đình.

Ông nói: “Anh ta đã cố gắng giải thích tại sao anh ta lại cư xử như vậy. Anh ta thực sự không muốn và đã hối tiếc sâu sắc đối với hành động của mình.”

VietHome (Theo Mirror)