Sốc: Nữ giám thị nhà tù khoét lỗ trên quần để quan hệ với tù nhân

Một nữ sĩ quan nhà tù có mối quan hệ trai gái sau song sắt với trùm ma túy khét tiếng được biết đến với biệt danh ‘Cocky’ đã bị kết án hai năm tù.

Stephanie Smithwhite, 40 tuổi, phủ nhận việc chiếc lỗ bị khoét trên quần đồng phục của cô ta là nhằm mục đích quan hệ tình dục, nhưng thẩm phán cho rằng thật khó để tưởng tượng tại sao nó lại ở đó.

Cô ta có quan hệ tình dục trong nhà tù Frankland, vốn có hệ thống an ninh chặt chẽ, với bạn tình là tên xã hội đen khét tiếng Curtis ‘Cocky’ Warren, 56 tuổi. Mối quan hệ kéo dài hơn sáu tháng vào năm 2018 và thậm chí nữ giám thị này còn có một hình xăm tên của kẻ tội phạm.

Smithwhite và Warren – kẻ từng được nêu tên trong Danh sách Người giàu của Sunday Times - quan hệ tình dục bằng miệng và hôn nhau trong các buổi gặp bí mật tại phòng giam, nhà bếp và phòng giặt ủi ở nhà tù, nơi giam giữ một số tội phạm nguy hiểm nhất cả nước.

Cô ta cũng đã gửi cho bạn tình một bức ảnh mặc đồ gợi cảm, Tòa án Tối cao Durham được biết.

Stephanie Smithwhite nha tu
Tay trùm ma túy Curtis có mối quan hệ phi pháp với quản giáo nhà tù Stephanie Smithwhite

Nữ cảnh sát đáng xấu hổ này cuối cùng cũng kể lại chuyện tên tội phạm mê đắm mình như thế nào và thường huýt sáo từ phòng giam để thu hút sự chú ý của cô ta.

Tháng trước, cô ta đã thừa nhận hai tội danh hành vi sai trái tại cơ quan công quyền, với một tội liên quan đến mối quan hệ tình dục của họ, được cho là đã kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2018, và tội thứ hai liên quan đến việc cô ta không báo cáo chuyện gã tù nhân sử dụng điện thoại.

Thẩm phán Jonathan Carroll mô tả Warren là một tên tội phạm nguy hiểm, người đã lợi dụng dụng Smithwhite để tuồn ma túy vào nhà tù, cũng như khai thác từ cô thông tin về camera an ninh và tình báo của nhà tù.

Warren được cho là đã điều khiển tổ chức tội phạm của mình từ phía sau song sắt bằng điện thoại di động, nhưng Smithwhite không trình báo lại việc hắn ta sử dụng điện thoại để liên lạc với cô.

Hắn ta cũng được biết là đã có những mối quan hệ thân mật với các quản giáo khác trước đây, nhưng Smithwhite đã không thể cưỡng lại hắn ta dù đã trải qua khóa đào tạo về các hành vi thao túng và mua chuộc của tù nhân.

Thẩm phán cho biết cô đã say mê hắn ta - thậm chí còn xăm tên của hắn ta, Curtis, bên cạnh một bông hồng trên cơ thể.

“Hành vi của bị cáo thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng đối với niềm tin dành cho bị cáo,” ông nói với Smithwhite khi tuyên án.

Các nhà điều tra phát hiện ra cặp đôi đã gọi điện cho nhau 213 lần chỉ trong ba tháng.

Công tố viên Rupert Doswell cho biết Warren đã thụ án 13 năm vì âm mưu nhập khẩu ma túy kèm bản án 10 năm khác vì không trả lại 198 triệu bảng tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Trước đó, hắn cũng bị kết tội ngộ sát trong một cuộc chiến trong tù với một tù nhân ở Hà Lan và được đánh giá là rất nguy hiểm cho cộng đồng.

Mối quan hệ bất chính của Smithwhite bị phát hiện khi các nhân viên khác bắt đầu nghi ngờ và theo dõi cô ta tại nơi làm việc rồi bắt quả tang cô ta và Warren chuyển các mẩu tin nhắn.

Khi cảnh sát hỏi Warren về một trong những mẩu ghi chú, hắn ta đã cố nuốt nó vào bụng.

Một cuộc điều tra cho thấy các ghi chú đều có nội dung kích thích tình dục nhưng ban đầu Smithwhite phủ nhận có mối quan hệ thể xác với Warren.

Khi cảnh sát lục soát nhà, xe hơi và nơi làm việc của một người họ hàng, họ đã tìm thấy 450 lá thư có nội dung tình dục và một chiếc điện thoại Samsung màu trắng chỉ dùng để gọi một số - được lần ra là từ Nhà tù Frankland và được Warren sử dụng.

Trong các cuộc hỏi cung với nhân viên điều tra, cô ta khai nhận là bản thân rất “suy sụp”, nhưng hy vọng có một cơ hội nào đó giúp mối quan hệ của họ có thể tiếp tục.

Andrew Nixon, luật sư của Smithwhite, cho biết cô ta đã mắc phải “sai lầm lớn trong phán đoán.”

Luật sư nói: “Người phụ nữ này đã yêu nhầm người.”

Khi kết án cô ta hai năm tù, thẩm phán đồng tình rằng không có bằng chứng nào cho thấy cô ta cung cấp cho Warren chất cấm bất hợp pháp sau song sắt nhưng khẳng định cô ta đã 'liều lĩnh đánh đổi an ninh của nhà tù.”

Ông nói thêm: “Không ai trong nhà tù Frankland, nhất là một sĩ quan, lại không biết đến danh tiếng của tên tội phạm này.”

VietHome (Theo Metro)