Bà mẹ bị bạn trai bóp cổ đến chết trước mặt đứa con bảy tháng tuổi

Một người đàn ông được cho là đã bóp cổ một bà mẹ đến chết và khai với cảnh sát rằng hắn ta đã giữ cô quá chặt khiến cô ngừng thở.

Nhân viên chăm sóc Kayleigh Hanks, 29 tuổi, vô cùng hạnh phúc khi phát hiện ra mình mang thai sau khi các bác sĩ nói rằng cô không thể có con.

Nhưng khi đứa trẻ mới bảy tháng tuổi, cô Hanks đã chết trong căn hộ của mình ở Bexhill, East Sussex.

Bạn trai của cô, Ian Paton, nói với cảnh sát trong một cuộc gọi 999 vào ngày 21 tháng 7 năm ngoái rằng cô “truy lùng hắn ta với một con dao.”

Paton, cha của đứa trẻ, và cô Hanks được cho là có mối quan hệ đầy sóng gió.

Hắn ta phủ nhận tội giết người và đang bị xét xử tại Tòa án Tối cao Hove.

Người đàn ông 36 tuổi, đến từ Đông Sussex, xuất hiện trước vành móng ngựa trong chiếc áo sơ mi trắng.

Công tố viên Alexandra Healy QC nói với bồi thẩm đoàn: “Trong suốt thời gian duy trì mối quan hệ của họ, Kayleigh nói với một số người, một số bạn bè của cô, rằng bị cáo đã bạo hành cô.

“Cô ấy cũng nói rằng cô ấy cũng có hành vi bạo lực với anh ta.”

Bồi thẩm đoàn được biết có lần, Paton đã túm lấy đầu cô và đập vào bảng điều khiển ô tô, và trong một dịp khác, hắn đã túm tóc lôi cô ra khỏi xe.

Emma Hanks, em gái cô, từng cảm thấy bất an khi chứng kiến ​​Paton yêu cầu cô Hanks quỳ gối và thể hiện tình yêu của cô dành cho hắn ta.

Công tố viên nói: “Emma nói rằng Kayleigh đã làm theo yêu cầu đó và chắp hai tay như đang cầu nguyện.”

Vào ngày 20 tháng 7, sau khi đến thăm em gái, Kayleigh Hanks và bị cáo đã rời khỏi nhà cùng con gái vào khoảng 6h30 tối.

Vào lúc 12h33 sáng ngày 21 tháng 7, Paton gọi 999 và yêu cầu được nói chuyện với cảnh sát.

Hắn nói với người xử lý cuộc gọi: “Cô ấy lùng tìm tôi, cô ấy có một con dao. Tôi giữ chặt cô ấy lại và cô ấy đang nằm trên sàn.

“Tôi nghĩ rằng tôi đã siết cô ấy quá chặt khiến cô ấy tắt thở.”

Tòa án được biết cảnh sát đến căn hộ, họ thấy Paton đang đứng ở ngưỡng cửa chờ họ.

Phiên tòa vẫn tiếp tục.

VietHome (Theo Metro)