Cô gái đồng tính bị tấn công kinh hoàng ở Sunderland

Một phụ nữ run rẩy với khuôn mặt đầy máu sau khi bị những người xa lạ kỳ thị người đồng tính đấm gục xuống đất.

Charlie Graham, 20 tuổi, đang trên đường đến gặp một người bạn ở Sunderland vào đầu giờ sáng ngày 11/1 thì bị tấn công từ phía sau.

Cô cho biết hai người đàn ông đã đẩy cô xuống đất trước khi chạy đi, khiến cô hoảng loạn và lo lắng khi rời khỏi nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị tấn công và cô tin rằng nó sẽ xảy ra một lần nữa vì xu hướng tình dục của mình.

Cô nói với Daily Star rằng cô buộc phải chấp nhận việc kỳ thị người đồng tính là một thực tế cuộc sống.

Charlie bày tỏ: “Tôi trải qua những cơn hoảng loạn và lo âu mỗi khi trở về nhà vì sợ rằng họ có thể phát hiện ra nơi tôi sống và xông vào, hay tôi có thể bị tấn công ngay tại nhà riêng của mình.

“Đã từng có người đe dọa sẽ phá cửa chính hoặc đập vỡ cửa sổ để xông vào nhà tôi.”

Cô gái bị đạp nhiều lần xuống đất khi cố đứng dậy.
Cô sợ hãi khi ra khỏi nhà và cả khi ở trong nhà.
Đây không phải lần đầu tiên cô bị tấn công.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đang xem vụ việc là một hành vi tội phạm phân biệt giới tính.

Charlie nói: “Tôi sợ rằng nếu điều đó xảy ra một lần nữa thì nó sẽ tồi tệ hơn trước. Sự kỳ thị xảy ra ở mọi nơi. Đó là vận xấu của tôi.”

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Northumbria cho biết: “Chúng tôi đang điều tra báo cáo về một vụ tấn công trên đường Blackwood ở khu vực Town End Farm của Sunderland vào khoảng 12 giờ 50 sáng thứ Bảy.

“Được biết, một phụ nữ 20 tuổi đang đi bộ về nhà thì bị người đàn ông tấn công vì kỳ thị đồng tính. Cô ấy không bị thương nghiêm trọng nhưng rất sợ hãi.

“Việc điều tra nhằm xác định thủ phạm đang diễn ra và vụ việc đang được cảnh sát coi là tội phạm do kỳ thị.

“Bất cứ ai có thông tin được hãy gọi 101 trích dẫn mã số 46 11/01/20.”

VietHome (Theo Metro)