Anh Flamur Beqiri bị bắn chết tại Đường Battersea Church ở phía Tây Nam London vào khoảng 21 giờ ngày 24-12. Theo các nhân chứng, có tới 8 - 10 phát súng và sau đó là tiếng hét tuyệt vọng của một người phụ nữ.
"Anh ta nằm trước cửa nhà trong vũng máu. Anh ta vẫn còn thở. Chúng tôi thực sự hy vọng anh sống" – ông Vittoria Amati kể lại sự việc sau khi nghe tiếng súng. Còn bà Amati kể rằng có một phụ nữ trẻ, người tự nhận mình là y tá, cố gắng giúp Beqiri.
Nạn nhân 36 tuổi là người Thụy Điển, có vợ và con nhỏ, được phát hiện đã chết khi các nhân viên cấp cứu tới hiện trường. Đài BBC đưa tin Beqiri là anh trai của ngôi sao chương trình truyền hình thực tế "Real Housewives Of Cheshire", người mẫu Misse Beqiri - vợ cũ của thủ môn người Đan Mạch Anders Lindegor.
Cảnh sát Met cho biết nạn nhân bị bắn nhiều phát bởi 1 hung thủ duy nhất, kẻ đã chạy thoát khỏi hiện trường. Vụ án này có thể liên quan tới đối tác làm ăn người Thụy Điển của anh Flamur, và nhiều khả năng có dính líu tới tội phạm ở nước này.
Cảnh sát hiện đang điều tra quá khứ và lai lịch của nạn nhân. Thanh tra Jamie Stevenson cho biết: ''Anh Flamur là người quốc tịch Thụy Điển và có dòng máu Albania. Anh đã sống ở London được 4-5 năm. Sau khi ra ngoài ăn tối Giáng sinh, anh đưa vợ con về nhà thì bị 1 kẻ tình nghi bắn nhiều phát trước cửa nhà''.
''Chúng tôi tin rằng anh Flamur có liên quan đến hoạt động tội phạm ở Thụy Điển. Chúng tôi đang liên hệ với đồng nghiệp ở Thụy Điển để tìm hiểu xem liệu có ai đang truy sát anh ở UK hay không''.
''Chúng tôi tin rằng đây là một cuộc tấn công có mục đích chứ không phải ngẫu nhiên. Do đó ở giai đoạn này, chúng tôi tin rằng không có người dân nào khác bị nguy hiểm.
Hiện cảnh sát đã phỏng vấn xong những người dân xung quanh. Tuy nhiên, họ vẫn đang kiểm tra CCTV để tìm kiếm hành tung của hung thủ. Chưa có ai bị bắt, hung thủ sau khi gây án đã trốn (chạy bộ) về hướng đường Battersea Bridge.
Hàng xóm Vittoria Amati, 60 tuổi, cho biết: "Tôi đang xem phim thì nghe thấy 8-10 tiếng súng nổ. Hết phát súng này đến phát súng khác, rất nhanh. Tôi biết đó là một vụ nổ súng nhưng không muốn chạy ra vì sợ nguy hiểm. Rồi tôi nghe những tiếng thét của người vợ. Tôi chạy ra thì biết nạn nhân là hàng xóm của tôi. Anh ấy nằm trước cửa nhà trong vũng máu. Lúc đó anh ấy vẫn còn sống. Chúng tôi đã hy vọng anh ấy có thể cầm cự được. Vợ anh ấy đã vô cùng tuyệt vọng và đau đớn''.
Được biết anh Flamur gặp vợ lần đầu tiên trong đám cưới của chị gái. Cái chết của anh là vụ giết người thứ 142 ở London được hãng thông tấn PA ghi nhận trong năm 2019, con số kỷ lục trong một năm kể từ năm 2008.
Bài liên quan: Một người đàn ông bị bắn chết ngay trước cửa căn hộ sang trọng ở London vào đêm Giáng sinh
Theo Sky News