Bảy người bị sát hại ở London chỉ trong vòng một tuần

Thêm một người đàn ông đã chết sau khi bị đâm trên đường phố London, nâng tổng số người qua đời trong một tuần lên con số bảy.

Vụ việc khiến số vụ điều tra sát nhân được Cảnh sát London tiến hành trong năm nay lên tới 140.

Con số đáng kinh ngạc đã khiến năm 2019 trở thành năm đẫm máu nhất của London trong hơn một thập kỷ qua.

Nạn nhân mới nhất, được cho là 29 tuổi, đã chết vào sáng sớm thứ Bảy (21/12) sau khi bị đâm ở Newham.

Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường ở phố Hanameel ngay sau 2 giờ sáng, nhưng người đàn ông không thể qua khỏi và được tuyên bố là đã chết vào lúc 2h44.

Một nam giới đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc.

Cái chết mới nhất xảy ra sau khi ba người đàn ông qua đời chỉ cách nhau vài giờ trong ba cuộc tấn công riêng biệt vào ngày thứ Năm (19/12).

Cảnh sát tin rằng Ebrima "Brim" Cham, 35 tuổi, đã chết sau khi bị ba người đàn ông tấn công tại một ngôi nhà ở Hounslow.

Cảnh sát Metropolitan và Dịch vụ xe cứu thương London đã được gọi đến địa chỉ trên đường Grove ngay sau 11.30 sáng, nhưng ông Cham đã chết nửa tiếng sau đó.

Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ giết người, nhưng đã được thả ra mà không có hành động gì thêm.

Cuối buổi tối hôm đó, một nam thanh niên ở độ tuổi 20 đã bị đâm chết trên đường Bromley, Walthamstow, và một người khác bị thương không nghiêm trọng.

Cảnh sát đã được gọi vào khoảng 7.16pm, và một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ giết người.

Chỉ hơn một giờ sau, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã chết sau khi bị tấn công gần Công viên Scratchwood ở Barnet.

Anh ta được tìm thấy trong một chiếc ô tô và được phát hiện đã chết tại hiện trường. Một nam giới thứ hai, ở độ tuổi 20, có vết thương do dao đâm và được đưa đến bệnh viện.

Hôm thứ Ba (17/12), một người đàn ông đã chết hai ngày sau khi bị đâm trong một vụ cướp xe hơi "bất thành" ở Croydon.

Albert Amofa, 33 tuổi, bị chém vào chân bên nhà riêng trên đường Drake vào tối Chủ nhật (15/12).

Tối thứ bảy tuần trước (14/12), một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã chết sau khi bị đâm tại một khách sạn trên đường Marlborough, Dagenham.

Một phụ nữ ở độ tuổi 50 được tìm thấy với những vết thương không đe dọa đến tính mạng và một người đàn ông 59 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ giết người.

Cũng vào ngày 14 tháng 12, Dmytro Balaban, 28 tuổi, bị đâm chết ở Brent. Volodymyr Holovatskyi, 23 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội giết người vào ngày hôm sau.

Trong năm nay, chuỗi đổ máu bắt đầu khi Charlotte Huggins, 33 tuổi, bị đâm chết ở Camberwell lúc 4 giờ sáng ngày đầu năm.

Một tuần sau, Jaden Moodie, 14 tuổi, trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất khi cậu bé bị đâm chết ở Leyton.

Vào tháng 3, cả nước đã bị sốc bởi vụ sát hại Scout Jodie Chesney, 17 tuổi, bị tấn công ngẫu nhiên khi cô ngồi cùng bạn bè trong công viên Romford.

Dorothy Woolmer, 89 tuổi và là nạn nhân lớn tuổi nhất, được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ của bà ở Tottenham vào tháng 8.

Perry Jordan Brammer, 15 tuổi, trở thành nạn nhân thứ 100 của thủ đô khi cậu bé bị đâm ở Broadwater Farm vào cuối tháng đó. Vào tháng 10, Baptista Adjei, 15 tuổi, bị đâm chết khi vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh bên ngoài trung tâm mua sắm Stratford.

Tháng trước, Hakim Sillah, 18 tuổi, đã bị giết khi đang tham gia khóa học nhận thức về dao ở tòa thị chính Hillingdon và Mohammed Usman Mirza, 19 tuổi, bị phục kích bên ngoài một tòa tháp ở Ilford, là thiếu niên thứ 25 bị giết.

Trong tháng này, Mohammed Abdullah Al Araimi, sinh viên người Oman, 20 tuổi, đã bị đâm chết vì chiếc đồng hồ của mình bên ngoài Harrods ở Knightsbridge.

Met đã ghi nhận 135 vụ giết người vào năm 2018, trong khi Bộ Nội vụ ghi nhận 141 vụ giết người ở thủ đô bao gồm cả những vụ tại khu vực City of London.

VietHome (Theo Evening Standard)