2 nữ sinh mới 15 tuổi đã tập tành trấn lột, cướp của ở Chelsea

Ca sĩ người Anh Katherine Jenkins bị hai cô gái tuổi teen tấn công khi cô dũng cảm can thiệp vào một vụ cướp.

Katherine Jenkins giải thích vụ việc với cảnh sát.

Cô Jenkins, 39 tuổi, đang trên đường tới buổi biểu diễn thánh ca có sự tham gia của Pippa Middleton thì phát hiện ra bà cụ đang bị vây quanh trên đường King's Road ở Chelsea, phía tây London, vào chiều thứ Tư (4/12).

Nữ ca sĩ tốt bụng đã lại gần giúp đỡ một người phụ nữ lớn tuổi đang bị tấn công. Sau đó, chính cô cũng trở thành nạn nhân trong sự cố 'cực kỳ bạo lực' này - nhưng vẫn tới biểu diễn trong buổi hòa nhạc vì cô không muốn làm quỹ từ thiện thất vọng.


Giọng nữ trầm xứ Wales gần như rơi nước mắt khi chờ đợi cảnh sát đến.

Cô vẫy một chiếc xe cảnh sát và sau đó giúp các sĩ quan bắt giữ các nghi phạm đang cố gắng bỏ trốn. Một nghi phạm được nhìn thấy la hét hung hăng trong khi những người mua sắm Giáng sinh bị sốc và đứng nhìn.

Hai cô gái 15 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ cướp tài sản, cảnh sát Metropolitan cho biết.

Ba sĩ quan đã dẫn giải một nghi phạm mặc áo len và áo trùm đầu. Một cô gái thứ hai đeo kính cũng được nhìn thấy bị còng tay gần hiện trường khi cảnh sát bắt được cô ta ở gần lối vào một tòa nhà. Một trong những kẻ tấn công sau đó đã được đưa vào phía sau một chiếc xe tải cảnh sát.


Nghi phạm hung hăng chống cự khi bị bắt.


Cảnh sát đang nói chuyện phải trái với phi phạm còn lại.


Cảnh sát đang nói chuyện phải trái với phi phạm còn lại.


Cả hai đều bị giải đi.


2 nữ sinh mới chỉ 15 tuổi.


Cảnh sát ngay lập tức có mặt khi được gọi tới King's Road ở Chelsea.

Scotland Yard thông báo cảnh sát đã được gọi vào lúc 3.10 chiều với báo cáo về một vụ cướp. Họ xác nhận một phụ nữ đã cố gắng can thiệp.

Lực lượng nói thêm rằng một sĩ quan đã bị tấn công nhưng không cần điều trị tại bệnh viện.

Một trong những nghi phạm đã bị bắt giữ một lần nữa vào ngày hôm qua liên quan đến vụ việc tương tự.

Người phát ngôn của cô Jenkins đã xác nhận vụ cướp và cho biết nữ ca sĩ đã nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi bị tấn công và lại gần để hỗ trợ bà, trước khi chính mình trở thành nạn nhân.

Cô Jenkins sau đó tiếp tục tham dự buổi lễ tại Nhà thờ St Luke gần đó.

Người đại diện của cô nói: 'Thật kỳ diệu, Katherine vẫn cố gắng biểu diễn tại buổi hòa nhạc vì cô ấy muốn làm việc thiện.'


Cô Katherine Jenkins có một trái tim nhân hậu, không bàng quang trước bất công trong xã hội.


Nữ ca sĩ thường xuyên ca hát phục vụ từ thiện.

Buổi diễn được tổ chức bởi Quỹ tưởng niệm Henry van Straubenzee - được thành lập không lâu sau khi cô gái 18 tuổi, một người bạn thân của Hoàng tử William và Harry - chết trong một tai nạn xe hơi năm 2002.

Vụ việc xảy ra vài tuần sau khi nhà thiết kế thời trang cho hoàng gia Amanda Wakeley bị những tên cướp đi xe gắn máy giật mất chiếc đồng hồ đeo tay.

Kẻ trộm đã xịt lốp xe của cô Wakeley, 57 tuổi, tại Chelsea Harbour trước khi lao đến và đe dọa cô bằng rìu vào ngày 13/11.

VietHome (Theo Daily Mail)