Gã đàn ông giết 3 người thoát tội sát nhân vì bị tâm thần

Một kẻ sát nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng đã giết chết ba người hưu trí chỉ trong vòng vài giờ, nhưng gã đàn ông này đã thoát ba tội danh giết người nhờ bệnh tình của mình.

Alexander Lewis-Ranwell

Alexander Lewis-Ranwell, 28 tuổi, đánh cụ Anthony Payne, 80 tuổi, bằng búa trước khi đấm đá cụ đến chết. Hai nạn nhân khác là cặp song sinh 84 tuổi Dick và Roger Carter.

Trong phiên tòa tại Tòa án Tối cao Exeter, bồi thẩm đoàn đã nghe kể rằng cựu công nhân giàn giáo mắc bệnh tâm thần và bị hoang tưởng về việc phải cứu các cô gái trẻ khỏi tội phạm ấu dâm.

Vụ giết người diễn ra cách nhau ba giờ tại hai ngôi nhà chỉ cách nhau một dặm rưỡi ở Exeter vào ngày 10 tháng 2 năm nay.

Bồi thẩm đoàn đã phải quyết định liệu Lewis-Ranwell có nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật hay không khi anh ta giết ba người đàn ông.

Hội đồng gồm tám người đàn ông và bốn phụ nữ mất tới 6 tiếng 15 phút để nhất trí bản án của họ.

Trước khi công bố bản án, bồi thẩm đoàn đã đưa ra một ghi chú cho thẩm phán, trong đó họ nêu lên mối lo ngại về “tình trạng dịch vụ chăm sóc tâm thần ở quận Devon và những thất bại của quá trình chăm sóc trong vụ án Lewis-Ranwell.”

Chỉ vài giờ trước khi Lewis-Ranwell tấn công ông Payne trong phòng ngủ trên lầu của ngôi nhà liền kề, anh ta đã được cảnh sát thả ra sau khi bị bắt trước đó vì tấn công nông dân John Ellis, 82 tuổi, bằng cưa.

Đây là vụ bắt giữ thứ hai trong vòng 24 giờ và xảy ra chỉ bảy giờ sau khi anh ta bị bắt vì tội trộm cắp ở một trang trại khác.

Tòa án cũng đã nghe thấy bằng chứng về những lần tương tác của Lewis-Ranwell với các chuyên gia y tế khác nhau trong ba lần bị giam giữ trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11 tháng 2.

Sau khi bị bắt giữ lần đầu tiên, mẹ của anh ta, Jill Lewis-Ranwell, đã gọi điện cho cảnh sát bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng về việc anh ta được thả ra” nhưng cuối cùng anh ta vẫn được tự do.

Anh ta đã được thả ra khỏi nhà tù tại đồn cảnh sát Barnstaple vào lúc 2 giờ 49 phút ngày 9 tháng 2 nhưng đã trở lại đó bảy giờ sau khi tấn công ông Ellis.

Một cuộc gọi liên lạc kéo dài 12 phút với một nhân viên sức khỏe tâm thần vào lúc 3 giờ chiều đã chỉ ra các triệu chứng loạn thần tiềm tàng, bao gồm cả tình trạng hoang tưởng.

Một bản đánh giá kiểm tra quy trình giam viết vào lúc 4.11pm cũng chỉ ra rằng Lewis-Ranwell có khả năng gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cộng đồng nếu được thả.

Một giám định viên pháp y - một bác sĩ của Dịch vụ Y tế G4S - đã được hộ tống đến phòng giam của Lewis-Ranwell lúc 6h30 nhưng người này nhận xét rằng anh ta không có bệnh và việc đánh giá sức khỏe tâm thần đã không được thực hiện.

Bác sĩ Mihal Pichui nói với các bồi thẩm viên rằng ông rời đồn cảnh sát với hy vọng Lewis-Ranwell sẽ được một y tá tâm thần gặp mặt vào sáng hôm sau nhưng sau đó phát hiện điều này đã không xảy ra.

Lewis-Ranwell đã được thả ra từ đồn cảnh sát Barnstaple lúc 9.32am và đi đến Exeter.

Anh ta vào nhà của ông Payne ở khu vực St David vào khoảng 12h30 tối và nhặt lấy một cây búa rỉ sét, thứ mà anh ta dùng để giết ông cụ.

Sau đó, Lewis-Ranwell trèo tường vào nhà của anh em Carter ở Cowick Lane, lấy một cái thuổng (xẻng) từ vườn và dùng nó để đánh cả hai đến chết.

Anh ta đã bị bắt lần thứ ba sau đó tại một khách sạn ở Exeter, nơi anh ta tấn công quản lý đêm Stasys Belevicius.

Trong khi bị giam giữ, những lo ngại đã được đặt ra về sức khỏe tâm thần của anh ta và cuối cùng anh ta cũng được chuyển đến một đơn vị tâm thần để đánh giá.

Bị cáo nói với một bác sĩ tâm thần sau khi bị giam tại bệnh viện an Broadmoor: “Tôi không thể tin rằng không ai giúp tôi - họ đã cho tôi ra ngoài hai lần khi tôi không khỏe.”

Một bác sĩ cho biết, bị cáo đang sống trong “một thế giới ác mộng” và tin rằng anh ta có “lý do đạo đức” của riêng mình đó là giải cứu mọi người.

Lewis-Ranwell cũng nghĩ rằng cảnh sát đã miễn xử phạt hành vi của mình vì họ đã hai lần thả anh ta khỏi nơi giam giữ.

Một bác sĩ tâm thần khác cho biết anh ta đang cho rằng bản thân đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu các cô gái khỏi hầm bị khóa.

Lewis-Ranwell, đến từ Croyde, phía bắc Devon, đã được xóa tội danh giết người vì lý do tâm thần.

VietHome (Theo Independent)