Cuộc tình tay ba đẫm máu ở London - hai người đàn ông quyết đấu đến chết

Người phụ nữ dính vào mối tình tay ba với chồng cũ và người yêu mới đã chọn cách để hai người quyết đấu đến chết. Cô đối mặt với tội danh âm mưu giết người.

Asta Juskauskiene có một vấn đề nan giải: Hai người đàn ông đều muốn ở bên cô, một bên là chồng cũ, một bên là người yêu mới.

Juskauskiene đã quyết định để cho hai người đánh nhau tay đôi để tìm ra người nào chiến thắng sẽ có được tình yêu của cô. Vì vậy, một người đàn ông đã đổ máu trên đường phố Đông London, Anh hồi tháng 6. Juskauskiene phải ra hầu tòa.

“Như những gì quý tòa sắp nghe sau đây, Asta Juskauskiene đã bàn về mục đích của cuộc đánh nhau tay đôi với bạn của cô, Jurgita Sulciene”, công tố viên Hugh Davies nói tại Tòa án Kingston Crown.

“Mục đích là để hai người đàn ông giải quyết vấn đề liên quan đến bị cáo bằng bạo lực, mà thực chất là một cuộc đấu tay đôi thời trung cổ vào ngày cuối cùng” .

Ly dị nhưng vẫn "qua lại" với chồng cũ

Juskauskiene, nhân viên chăm sóc sức khỏe 35 tuổi, tuần này bị xét xử với tội danh âm mưu giết người và làm sai lệch tiến trình xét xử của toà án.

Theo Telegraph, các công tố viên nói tại tòa án hôm 3/12 rằng Juskauskiene đã phủ nhận tội danh đẩy chồng cũ và bạn trai mới vào cuộc tranh giành tình yêu bạo lực được lên kế hoạch trước.

Mối tình tay ba được đưa ra ánh sáng sau khi Giedruis Juskauskas, chồng Juskauskiene, bị phát hiện chảy máu đến chết ở Whalebone Lane, con hẻm lát gạch ở khu phố Stratford, vào sáng sớm ngày 17/6.

Tỷ phú Nga Dmitry Obretetskiy đã qua đời trong vụ tai nạn ở Anh hôm 30/11. Ảnh: CNN

Người đàn ông 42 tuổi đã bị đâm 35 nhát và bị thương khắp ngực, vai và cổ. Ông ta được xác nhận đã chết tại hiện trường, giữa lúc nổi lên hàng loạt vụ án dùng dao giết người man rợ trong thành phố.

Theo các công tố viên, Juskauskas và Juskauskiene kết hôn, nhưng đã ly dị 6 tháng trước thời điểm vụ việc. Sau khi chia tay, họ vẫn qua lại vì vấn đề tình dục và giữ liên lạc thường xuyên.

Hai người có một cô con gái 5 tuổi. Juskauskas vẫn hỗ trợ tài chính nuôi con và thường xuyên đến nhà vợ cũ. Juskauskas chưa muốn ly hôn.

Có người yêu mới

Tháng 2, Juskauskiene kết hôn với một tù nhân Litva tên là Andrius Semionovas, theo Telegraph. Tù nhân này dự kiến được thả vào tháng sau đó, và Juskauskiene đã mường tượng khi đó anh ta sẽ chuyển đến London để ở cùng cô.

Nhưng “giấc mơ đã tan thành mây khói” vì tù nhân Semionovas không được nhập cảnh vào Vương quốc Anh và bị trục xuất về nước.

Asta Juskauskiene. Ảnh: MailOnline.

Thời điểm đó, Juskauskiene còn băn khoăn chưa biết có nên đệ đơn ly hôn hay không. Thông qua Semionovas, cô quen được một người đàn ông khác là Mantas Kvedara, 25 tuổi, và cùng đang thụ án tù giam ngắn ở Litva.

Hai người bắt đầu trò chuyện qua mạng và quan hệ của họ cũng phát triển thành mối quan hệ "giường chiếu", công tố viên Hugh Davies nói hôm 3/12.

Trước khi gặp nhau trực tiếp, Juskauskiene kể với bạn rằng thanh niên 25 tuổi đã yêu cô.

Ngày 29/5, Kvedara được thả. Juskauskiene đã đến Stockholm để gặp anh lần đầu tiên. Hai tuần sau, Kvedara cùng cô đến London, chính thức đối diện với chồng cũ người tình.

“Hai người đàn ông đều có đòi hỏi riêng với với Asta Juskauskiene”, công tố viên Davies nói. “Vấn đề đối đầu ở Whalebone Lane chỉ là sớm hay muộn”.

Jurgita Sulciene, người bạn mà Juskauskiene tâm sự, sau đó nói với cảnh sát rằng cô đã cố cảnh báo bạn rằng nếu chồng cũ đến nhà cô và phát hiện người đàn ông lạ ở đó chắc chắn sẽ có chuyện. Vì Juskauskas là người có máu ghen nên chuyện ẩu đả chắc chắn sẽ xảy ra.

Quả thực, trận quyết chiến một mất một còn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Kvedaras đến London. Công tố viên cho rằng không có gì cản được hai người đàn ông gặp nhau và đó không phải điều tốt đẹp gì.

Bao che cho người yêu

Lịch sử cuộc gọi của hai người đàn ông đã ghi nhận họ đã liên lạc suốt một ngày trước cuộc hẹn.

Rồi điều gì phải đến cũng đến. Juskauskas bị đâm gục trên đường. Kvedaras đã thừa nhận hành vi giết người.

Nhưng các công tố viên đều cho rằng chính Juskauskiene là “thủ phạm” chính.

Lý do là Juskauskiene đã “khoe” với bạn mình rằng hai người đàn ông sẽ chiến đấu để giành được tình cảm của cô. Juskauskiene được cho là đã khuyến khích bạn trai dùng vũ lực với chồng cũ.

Vụ án đang được xét xử tại Tòa án Kingston Crown ở Tây Nam London. Ảnh: PA

“Đây không phải là trận chiến leo thang mà là vụ tấn công giết người bằng dao dẫn đến cái chết là điều không thể tránh khỏi”, ông Davies nói thêm.

Sau khi chồng chết, Juskauskiene đã cố gắng bao che cho người yêu bằng cách xóa hết tin nhắn và cuộc gọi giữa hai người. Cô cũng bị cáo buộc đã nói dối cảnh sát nhiều lần về tội ác của Kvedaras và giả vờ không liên quan gì đến cuộc “huyết chiến”.

Các luật sư của Juskauskiene vẫn chưa bình luận gì về vụ việc. Quá trình xét xử đang tiếp diễn.

Theo Zing