Usman Khan đã phản bội những người giúp đỡ hắn như thế nào?

Kẻ khủng bố trên cầu London đã cười lớn trong một tấm brochure chụp cùng với nhóm cải tạo tù nhân mà hắn tấn công, sau khi viết cho họ một bài thơ cám ơn vì họ đã tặng hắn chiếc laptop.

Usman Khan được miêu tả là một trường hợp hoàn lương thành công sau khi hắn tham gia khóa học Learning Together, một chương trình do Đại học Cambridge tổ chức. Chương trình này đã hỗ trợ Khan khi hắn còn ở trong nhà lao và sau khi hắn ra tù.

Khan thậm chí còn viết một lá thư cảm ơn ban tổ chức khi họ tặng hắn một chiếc máy tính để hắn có thể sử dụng mà không phá vỡ các quy định quản thúc của hội đồng quản lý tù nhân.

Bài thơ của Khan tạm dịch như sau: 

''Tôi viết để lời tôi trở thành ánh sáng êm dịu,
Tôi viết để có thể len lỏi vào những trái tim lạnh giá nhất,
Tôi viết để có thể tâm sự với những người bị giam cầm
Từ thế giới bị nhấn chìm trong bóng tối mịt mùng,
Tôi viết để thổ lộ rằng cảm giác của tôi là đúng''.

Trong lá thư cám ơn, Khan còn cho biết chương trình Learning Together có một vị trí đặc biệt trong trái tim hắn. 

Bức ảnh chụp Khan sử dụng laptop, đang đăng nhập vào chương trình Learning Together.

Thông tin mới đây cho biết Khan thường đi bộ vòng quanh trường với tấm ảnh Osama Bin Ladan dán vào mặt trước của một quyển vở. 

Có người từng nhìn thấy Khan cười khoái chí khi xem video về cuộc khủng bố 11/9 ở New York. Lúc đó hắn mới 14 tuổi và đang ngồi trong quán cafe với những kẻ cuồng tín khác.

Thời gian sau, Khan bắt đầu rao giảng về Nhà nước IS trên đường phố ở Stoke, nhân danh tổ chức al-Muhajiroun của giáo sĩ cực đoan Anjem Choudary.

Khan, tự gọi mình là Abu Saif, thường vẫy 1 lá cờ của Al Qaeda còn miệng thì bắt loa ca tụng tổ chức này.

Khan mang quốc tịch Anh, là con của những người nhập cư Pakistan vùng Kashmir. Hắn có 2 anh trai và 1 chị gái.

Bức ảnh chụp Khan vẫy cờ Al Qaeda, còn miệng thì gào thét những lời ca tụng tổ chức này. Khan cũng dán 1 tấm ảnh Osama Bin Laden vào trước chiếc balo đi học của hắn. Ảnh: BPM Media

Dù ông Taj Khan, cha hắn là một tài xế taxi chăm chỉ và đạo đức, mẹ hắn bà Parveen Begum cũng không phải phần tự cực đoan. Nhưng hắn vẫn bỏ học ở trường trung học Haywood tại Burslem, Stoke-on-Trent.

Việc hắn tuyên truyền chống đối nhà nước đã khiến ngôi nhà 3 phòng ngủ khiêm tốn của gia đình ở Cobridge, Stoke, bị cảnh sát bố ráp khi hắn mới 17 tuổi. 

Sau lần bị cảnh sát bố ráp đó, tên Khan phẫn nộ nói: ''Tôi được sinh ra và lớn ở England, tại Stoke-on-Trent, tại Cobridge. Tất cả mọi người đều biết tôi và họ sẽ biết rằng tôi... không phải là khủng bố''.

Thiếu niên Khan bị điều tra vì tội cổ súy cho chủ nghĩa cực đoan và dụ dỗ những người dễ bị tổn thương.

Nhưng sau 20 tháng điều tra, cơ quan công tố thông báo họ không đủ bằng chứng để buộc tội Khan. Việc thoát án tù đã khuyến khích Khan lún sâu vào con đường tội lỗi.

Hắn thề: ''Chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì chúng ta tin đây là sự thật''.

Khan từng phát biểu ở một cuộc họp rằng tại sao nước Anh không tuân theo luật Hồi giáo Sharia. Hắn còn bắt đầu một chiến dịch để kích động biểu tình tại thị trấn Wootton Bassett ở Wiltshire, nơi tưởng niệm những binh sĩ Anh tử trận ở chiến trường Iraq và Afghanistan. 

Mặc dù cuộc biểu tình chưa bao giờ diễn ra, nhưng việc hắn trở thành thành viên của Islam4UK - một tổ chức cực đoan bị cấm của Choudary - đã khiến cho cảnh sát Anh phải tiến hành một nhiệm vụ theo dõi hắn trong bí mật vào năm 2010.

Cục tình báo MI5 đã gắn thiết bị nghe lén tại nhà Khan, và phát hiện hắn đang thảo luận cách chế tạo một quả bom ống sau khi nhìn thấy ''công thức'' trên một tạp chí của Al Qaeda. Hắn cũng gọi những người không theo đạo Hồi là ''chó'', bàn luận việc mua vũ khí và âm mưu tấn công các quán rượu, hộp đêm ở Stoke bằng cách gài thiết bị nổ trong nhà vệ sinh. 

Khan cùng 2 kẻ khác, tự gọi mình 'Stoke Three', liên lạc với những kẻ cực đoan ở London và Cardiff bằng Paltalk, một dịch vụ nhắn tin trên mạng. 

9 kẻ này tự gọi mình là ''9 con sư tử''. Bọn chúng gặp nhau tại một hồ bơi thuyền ở Wales và bàn cách huấn luyện những kẻ khủng bố tại gia, tham gia vào các chiến dịch bom thư, gài bom các quán rượu, dùng bom ống để giết và gây tàn phế những người ở Sở giao dịch Chứng khoán London.

Khan và đồng bọn trở nên ám ảnh với ý tưởng thiết lập một cơ sở đào tạo khủng bố dưới vỏ bọc trường học ngay trên mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình hắn ở Kashmir. 

Ngay sau khi bị bắt, Khan ranh ma đã ngay lập tức nhận tội vì hắn biết sẽ được khoan hồng. 

Ảnh chụp Khan đang phát những tờ bướm tuyên truyền về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoạn. Ảnh: BPM Media

Thẩm phán Wilkie lúc bấy giờ tin rằng Khan là một phần tử cực kỳ nguy hiểm và chỉ được phép ra tù khi hội đồng giám sát chắc chắn rằng hắn không còn khả năng gây hại.  

Nhưng ngay sau khi vào nhà tù Belmarsh ở đông nam London, Khan đã viết một lá thư xin được tham gia khóa học cải tạo. 

Hắn viết: ''Tôi muốn tham gia khóa cải tạo để chứng minh với chính quyền, gia đình và xã hội rằng tôi không còn mang nặng tư tưởng như trước đây nữa. Lúc đó tôi đã quá non dại. Giờ tôi đã trưởng thành rồi và tôi muốn trở thành một người Hồi giáo chân chính, một công dân tốt của nước Anh''.

Một năm sau, 3 thẩm phán ở Tòa phúc thẩm với chủ tọa là Sir Brian Leveson, đã kết luận rằng mức án mà thẩm phán Wilkie dành cho 'Stoke Three' có phần nặng hơn 6 tên còn lại. Do đó, Sir Brian đã quyết định cho Khan một án tù 16 năm, đồng nghĩa hắn sẽ tự động được thả chỉ sau 8 năm thụ án. 

Hội đồng Giám sát đã không hề có một buổi đánh giá nào dành cho Khan trước khi hắn rời nhà tù Whitemoor ở Cambridgeshire vào tháng 12 năm ngoái. Khan phải đeo còng điện tử giám sát, và hàng tuần phải trình diện 2 lần với một chuyên viên giám sát.

Ban đầu hắn được lệnh phải sống trong cư xá Staitheford House ở Stafford, nhưng vài tháng sau, hắn đã có thể chuyển ra ngoài và thuê một căn phòng giá £430/tháng tại một chung cư 3 tầng gần đó. 

Khan tuyên truyền Đạo luật Hồi giáo Sharia ở Anh. Ảnh: BPM Media
Trong một chiến dịch gây quỹ, chương trình Learning Together đã chạy 10 dặm để Khan được sở hữu và sử dụng một chiếc laptop. Ảnh: Daily Mail

Khan đã tham gia vào khóa học cải tạo Learning Together từ trước khi ra tù. Hắn thậm chí đã viết một bài thơ cảm ơn những nhà tổ chức đã tặng hắn một chiếc máy tính, theo Telegraph. Câu chuyện hoàn lương của hắn còn được sử dụng như một case study để tuyên truyền cho hoạt động của khóa học này.  

Nhưng chính Khan đã sử dụng mối quan hệ này để xin được phép vào London, nơi hắn giết chết 2 người. Một trong số nạn nhân là anh Merritt, một điều phối viên của chương trình, người đã làm việc với Khan khi hắn còn ở trong tù.   

Đầu năm nay, khi tham dự một sự kiện ở Whitehall, Khan phải có cảnh sát giám hộ. Hắn tỏ ra hăm hở với các chương trình cải huấn và còn được mời tham dự hội thảo của Đại học Cambridge tổ chức gần London Bridge hôm thứ Sáu 29/11. 

Theo quy định quản thúc thì hắn không được phép đi quá xa khỏi nơi cư trú tại Stafford. Nhưng lần này hắn đã được đặc cách đi London mà không cần cảnh sát hộ tống. Điều này đã cho phép hắn đâm chết 2 người và làm bị thương 3 người khác.  

Được biết, Khan đã đi tàu hỏa từ Stafford đến ga London Euston. Cảnh sát đã tới thẩm tra các siêu thị gần nhà hắn giữa nghi vấn hắn mua dao tại 1 siêu thị nào đó. 

Nhân viên pháp y lấy mẫu DNA tại một ngôi nhà trên đường Lanehead ở Stoke-on-Trent, được cho là có liên hệ với Khan. Ảnh: PA

Hôm Chủ nhật vừa rồi, các chuyên viên pháp y đã tiến hành lấy dấu vân tây tại nhà Khan ở Stafford, cũng như nhà bố mẹ hắn ở Etruria, ngoại ô Stoke.

Hàng xóm cho biết họ đã nhìn thấy Khan vào hôm thứ Năm, tức chỉ 24 giờ trước khi hắn bị cảnh sát bắn chết. Hắn đã ngồi lì trên một chiếc taxi ở góc đường và nhìn chằm chằm vào những người đi ngang qua. 

Viethome (theo Dailymail)