Dư luận phẫn nộ khi kẻ đè chết con riêng của bạn gái chỉ bị 7 năm tù

Bà của Alfie Lamb nói rằng kẻ sát hại đứa cháu đáng thương đáng lẽ ra phải bị kết án chung thân thay vì 7 năm tù.

Alfie bé nhỏ đã chết trong chiếc Audi A4 của Stephen Waterson vào tháng 2 năm 2018 sau khi tên côn đồ được cho là đã nổi cơn giận vô cớ.

Alfie (trái) và kẻ sát nhân.

Vài ngày xảy ra vụ án, mẹ của Alfie là Adrian Hoare và Waterson đã đi mua sắm ở Sutton, cùng với Alfie, Emilie Williams 20 tuổi, Marcus Lamb 22 tuổi và một đứa trẻ khác.

Bồi thẩm đoàn đã được xem hình ảnh CCTV cho thấy Alfie chạy để bắt kịp mẹ trước khi được đưa lên xe để trở về Croydon, phía nam London.

Waterson đã trở nên khó chịu khi Alfie khóc và hai lần đập vào lưng ghế của hắn ta khi cậu bé ngồi dưới chỗ để chân ở hàng ghế sau.

Không gian tối đa trong chỗ để chân là 30cm, và Waterson lúc này đang ngồi ghế trước, chỉ cần hắn chạm vào nút ngả ghế trước thì khoảng cách khoang để chân có thể thu hẹp lại chỉ còn 9,5cm.

Alfie sợ hãi hét lên gọi mẹ nhưng Hoare chỉ tát cậu bé và quát "im lặng" khi Waterson ngả ghế ra sau.

Khi họ về đến nhà, cậu bé gục xuống và không thở. Alfie đã chết vì ngạt thở ba ngày sau đó với những vết thương tương tự như trong một vụ tai nạn xe hơi. Trong vụ việc chưa từng có tiền lệ này, Alfie, chỉ nặng khoảng 16kg và cao hơn ba feet, đã bị đè bẹp trong một khoảng không gian rộng 9,5cm với trọng lượng gần 80kg trên cơ thể nhỏ bé của mình.

Waterson ban đầu tuyên bố hắn ta không biết Alfie đã chết như thế nào nhưng khẳng định sự việc không liên quan gì đến ghế xe hơi.

Cả hắn ta và Hoare đã dựng nên một loạt lời khai dối trá để che giấu bằng chứng về cái chết của Alfie – trong đó Waterson đe dọa sẽ "loại bỏ" bất cứ ai tiết lộ sự thật.

Hoare sau đó đã nói dối cảnh sát về những gì đã xảy ra - tuyên bố rằng cậu bé có vấn đề sau khi họ được chở về trong xe của một người bạn.

Cô ta cũng nói dối lực lượng cấp cứu rằng họ đã lên một chiếc taxi trước khi thay đổi câu chuyện của mình, trong khi Waterson cố gắng lợi dụng vị thế của cha mẹ mình để bảo vệ bản thân. Hắn là con trai nuôi của cựu bộ trưởng nội các đảng Bảo thủ Nigel Waterson.

Hoare sau đó nhắn tin cho Waterson để nói cảnh sát đã biết họ đang nói dối – và sự thật rùng rợn dần hé lộ.

Hoare cuối cùng đã phá vỡ im lặng và tiết lộ mọi chuyện với chị gái cùng cha khác mẹ của mình, Ashleigh Jeffrey. Cuộc trò chuyện được ghi âm lại và trao cho cảnh sát.

Được biết, Waterson có tiền sử bạo lực và từng đe dọa sẽ giết Hoare khi cô đang mang thai sau khi cô phát hiện ra hắn ta đã lừa dối cô và qua lại với hai người phụ nữ khác.

Hắn ta đe dọa sẽ lái xe đâm vào một bức tường và nói: “Tôi sẽ tự giết mình, giết cả em và đứa bé đó.”

Công tố viên Duncan Atkinson QC từng trình bày trước bồi thẩm đoàn rằng cả Waterson và Hoare đều có một phần vai trò trong cái chết của Alfie, trong đó tội của Hoare là không chịu hành động khiến cậu bé phải chịu tổn thương.

Bà mẹ đau khổ của Hoare bày tỏ rằng bà sẽ "không bao giờ tha thứ" cho con gái mình vì cái chết của cháu ngoại nhưng bà vẫn sẽ ở bên con gái.

Chị gái của Waterson cũng lên tiếng sau vụ việc kinh hoàng và nói rằng cô ước mình đã làm nhiều hơn để ngăn chặn thảm kịch.

Samantha Dawson tiết lộ rằng một lần, cô đã có mặt trong xe khi Waterson đè vào người Alfie để trừng phạt cậu bé và chứng kiến cha mẹ liên tục đánh đập và hét vào mặt Alfie.

Cô nói: "Có một lần, tất cả chúng tôi đều ở trong xe và Alfie bị đè chặt trong khoang để chân. Tôi rất kinh hoàng. Thằng bé đã nói: ‘Mẹ ơi, con không nhúc nhích được.’

“Tôi đã hét vào mặt Stephen. Tôi đã không biết rằng họ làm điều này như một thói quen - và rằng nó sẽ sớm giết chết Alfie.

"Khi tôi nghe tin Alfie đã chết, tâm trí tôi quay trở lại ngày đó và tôi ước mình mạnh mẽ hơn – liệu tôi có thể cứu thằng bé không?"

Mẹ của Alfie, Adrian Hoare, hiện đang thụ án hai năm tù sau khi bị kết tội đối xử tàn ác với trẻ em vào tháng Hai.

Bà của cậu bé, Janis Templeton-Hoare, 53 tuổi, phát biểu bà muốn Waterson ở tù càng lâu càng tốt. Bà nói: "Mạng đổi mạng. Tôi không thể thông cảm với Stephen. Hắn ta là một kẻ xấu xa và độc ác. Tôi hy vọng hắn ta thối rữa trong tù."

Khi kết án, quan tòa Kerr gọi Waterson là kẻ “thích thao túng, kiểm soát, lừa dối và đôi khi bạo lực "- nhưng cho rằng bị cáo điều chỉnh chỗ ngồi của mình" vì muốn thoải mái".

Ông nói thêm: "Bị cáo liên tục dối trá để tránh cho bản thân khỏi rắc rối ngay từ khi nhận ra Alfie bị tổn thương nghiêm trọng.

“Bị cáo đã có hành vi đe dọa bạo lực, nói rằng có thể khiến mọi người biến mất vĩnh viễn. Bị cáo hẳn sẽ che giấu sự thật mãi mãi nếu có thể.”

Hồi tháng 9, hắn ta bị kết tội ngộ sát do sơ suất sau khi kết quả một phiên tòa hồi đầu năm nay cho thấy bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết.

Hắn ta cũng thừa nhận tội làm sai lệch tiến trình công lý và bị kết tội đe dọa một nhân chứng.

Waterson nhận thêm hai năm tù vì tội đe dọa và 18 tháng cho âm mưu phá hoại tiến trình công lý, thụ án cùng lúc.

 

 

VietHome (Theo The Sun)