Con trai triệu phú Scotland bị vứt xác trong cốp xe

Thi thể Adrian, con trai triệu phú Scotland Brian Bonar, bị nhét trong cốp một chiếc xe bỏ lại trên đường cao tốc California.

Cảnh sát thành phố Anaheim, California, Mỹ hôm 29/10 cho biết họ nghi ngờ Adrian Bonar, 34 tuổi, bị băng đảng khét tiếng MS-13 ở thành phố Los Angeles giết hại. Băng đảng MS-13 từng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là những "con quái vật hung dữ".

Các sĩ quan tuần tra cao tốc phát hiện một chiếc Lexus bị bỏ lại trên đường cao tốc vào sáng 17/10. Khi chuẩn bị kéo xe đi, họ phát hiện trong cốp xe là một thi thể được bọc trong tấm bạt màu xanh, dán băng keo. Nạn nhân sau đó được xác định là Adrian.

Hiện trường phát hiện thi thể Andrian Bonar trên cao tốc ở California hôm 17/10. Ảnh: KTLA

Adrian nhiều khả năng đã bị nhóm tội phạm nguy hiểm khống chế và giết hại. "Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ giết người nhưng rõ ràng những kẻ đó sẵn sàng dùng bạo lực khủng khiếp nhất mà không cần suy nghĩ", nguồn tin của cảnh sát cho hay. "Anh ta có thể là nạn nhân của một vụ tranh chấp lớn hơn".

Adrian là con trai của triệu phú Scotland Brian Bonar, từng gia nhập quân đội Mỹ và được điều tới Iraq năm 2007-2008. Mẹ anh tuần trước đã bay từ Scotland đến Mỹ để dự lễ tưởng niệm con trai. Quan tài của Adrian được phủ quốc kỳ Mỹ theo truyền thống quân đội.

Pauline Gourdie, chị gái của Adrian, 48 tuổi, nói rằng những kẻ giết em trai cô "đáng bị thối rữa trong cống địa ngục". Cô cũng bày tỏ nỗi đau mất em trai, nói rằng cô vô cùng tự hào được là chị của Adrian.

Nạn nhân Adrian Bonar. Ảnh: AP

Theo VnExpress