Người giữ trẻ gây ra cái chết của em bé sơ sinh đã cúi đầu nhận tội

Trước đó, người giữ trẻ này liên tục tuyên bố: “Tôi vô tội” sau khi một bé gái tử vong khi đang được cô ta chăm sóc. Giờ đây, cô ta cuối cùng cũng thừa nhận đã lắc mạnh đứa trẻ sơ sinh cho đến khi cột sống của em bé bị tổn thương.

Samantha Klein, 31 tuổi, thừa nhận tội ngộ sát Alaya Foster vào tháng 2 năm 2019 tại phiên điều trần ngày 15/10.

Alaya, mới ba tháng rưỡi khi qua đời ở Niagara Falls, New York, đã bị rung lắc mạnh đến chết ngay  tại nhà của hung thủ.

Hành vi tấn công dữ dội đến nỗi nó khiến bé gái bị chảy máu não, gãy xương sọ và tổn thương tủy sống.

Klein, người ban đầu bị buộc tội giết người hồi tháng 8, không đưa ra lý do nào cho vụ tấn công, và cũng không nói điều gì đã kích động cô ta giết Alaya.

Ba tuần sau cái chết của bé, cô ta lên truyền hình để tuyên bố bản thân vô tội và khăng khăng:” Tôi không làm gì đứa bé đó.”

Cô ta khẳng định Alaya vốn đã bị bầm tím khi được đưa đến, và rằng đứa trẻ đột nhiên bất tỉnh và lạnh dần.

Alaya được mẹ, cô Dominique Hilson, đưa đến nhà người trông trẻ. Người mẹ nhắn tin cho Klein vào ngày hôm sau khi cô đang đưa Alaya về nhà.

Klein phớt lờ các câu hỏi của mẹ cô bé và né tránh bằng cách nói rằng Alaya vẫn ổn, trước khi đề nghị tiếp tục được trông cô bé vào lần sau.

Cô bé mất hết sức sống được đưa đến bệnh viện vào tối hôm đó. Klein phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì cái chết của Alaya.

Cô ta cũng có thể phải đối mặt với án tù khác 17 năm rưỡi sau khi thừa nhận tội cướp tài sản riêng và bán thuốc giảm đau fentanyl cho một sĩ quan cảnh sát.

Cả hai án tù sẽ diễn ra đồng thời, và bản án cuối cùng sẽ được tuyên bố vào ngày 3 tháng 12.

VietHome (Theo Metro)