Người cha rung lắc con gái đến chết lĩnh án tám năm tù

Một người đàn ông rung lắc đứa con gái bé bỏng của mình đến chết đã bị kết án tám năm tù.

Thomas Hained, 19 tuổi tại thời điểm gây án, đã bị buộc tội danh sát nhân đối với Mikayla, 23 ngày tuổi, nhưng các công tố viên đã chấp nhận cho anh ta chịu tội danh nhẹ hơn cáo buộc cố ý gây chết người.

Ông bố trẻ nhẫn tâm đã khiến con gái mình bị chấn thương não nghiêm trọng trong lúc "mất kiểm soát", Tòa án tối cao Edinburgh được biết.

Đứa trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê với hộp sọ bị nứt và nhiều xương sườn bị gãy và qua đời vào ngày hôm sau.

Đêm 7 tháng 6 năm 2017, Hained đã thức để chăm sóc Mikayla. Cô bé khóc nhiều hơn bình thường và bị tiêu chảy trong vài ngày trước khi chết.

Hained khai rằng khi bạn gái cũ của anh ta, Shannon Davies, ngủ trên lầu trong căn nhà của họ. Anh ta bế đứa bé ra khỏi chiếc nôi để cho bé ăn vào giữa đêm, sau đó anh ta nói rằng đứa trẻ tỏ ra buồn ngủ và không còn phản ứng.

Dữ liệu điện thoại di động cho thấy Hained đã tìm kiếm thông tin trên internet trong khoảng thời gian này, với các từ khóa liên quan đến trẻ em bị hôn mê và hỏi: "Điều gì xảy ra nếu một em bé sơ sinh bị lắc mạnh?"

Các dịch vụ cứu thương đã có mặt và em bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nơi em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, dùng máy thở và bị ngừng tim do chấn thương đầu.

Em bé đã được gỡ thiết bị hỗ trợ sự sống và ra đi trong vòng tay của mẹ mình vào lúc 4 giờ 46 phút ngày 8 tháng Sáu.

Hained phủ nhận việc giết con gái mình trong suốt hai năm, nhưng vào ngày 5/9, các công tố viên đã chấp nhận lời nhận tội từ phía anh ta với tội danh cố ý gây chết người.

Shelagh McCall QC, luật sư đại diện cho Hained, đã nói với tòa án rằng thân chủ của bà đã sẵn sàng ngồi tù và bây giờ anh ta "căm ghét" chính bản thân mình.

Bà cho biết Hained đã rất hoảng loạn sau cái chết của con gái và giờ đây, anh ta ước rằng bản thân có thể nhận thức được hành động của mình sớm hơn.

Tòa án được biệt Hained, hiện 21 tuổi, sinh ra trong một gia đình phức tạp và có tiền sử bạo lực khi còn là một thiếu niên, mặc dù anh ta không có tiền án tiền sự.

Quan tòa Lord Pentland nói rằng vụ giết người "rõ ràng là một cuộc tấn công tàn bạo và nghiêm trọng nhắm vào một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương".

Ông tiếp tục: "Sau cuộc tấn công, bị cáo đã không gọi cấp cứu ngay mà cố gắng che giấu những gì mình đã làm. Phản ứng tức thời của bị cáo là bảo vệ chính mình thay vì cứu con gái."

Hained bị kết án tám năm tù, thời gian thụ án tính từ ngày 11 tháng 9.

VietHome (Theo Sky News)