Người đàn ông tay không đánh đuổi 4 tên cướp đột nhập vào nhà ở Manchester

Đoạn CCTV cho thấy anh Asif Ali đã giáng vài cú đấm vào bọn trộm cướp trước khi đuổi chúng chạy ra sân vườn bằng 2 con dao bếp. 

Doanh nhân bất động sản này đã chiến đấu chống lại 4 kẻ cướp có vũ khí chỉ với đôi tay trần trong một cuộc đột nhập táo tợn. Anh cho biết bản năng của mình đã trỗi dậy khi đối mặt bọn áo đen bịt mặt đang cố đột nhập từ cửa chính ngôi nhà của anh ở quận Rochdale vào tối 24/9.

Đoạn CCTV cho thấy người đàn ông 35 tuổi đã giáng vài cú đấm vào một tên trộm, trước khi đáp trả 2 kẻ đồng phạm khác lẻn vào ngay sau đó. Khi bị đuổi ra sân, một kẻ đã đe dọa giết Ali và hắn liền quay lại với một cái tuốc-nơ-vít.

Nhưng anh Ali đã nhanh chân chạy vào bếp lấy 2 con dao và tiếp tục đuổi cổ bọn chúng. Sự việc xảy ra tại nhà anh ở khu Bamford vào lúc 9h15 tối. 

Anh Ali điều hành một đại lý bất động sản và một shop quần áo ở trung tâm Rochdale. Anh cho biết điều đầu tiên anh nghĩ tới là phải bảo vệ vợ mình, cô Charlotte 30 tuổi đang ở trong phòng ngủ trên lầu. 

Anh nhớ lại: ''Tôi đang nói chuyện điện thoại thì nghe tiếng chó sủa ỏm tỏi. Tôi ra đằng trước xem có chuyện gì thì nhìn thấy một người mặc đồ đen bịt mặt. Hắn đấm vào mặt tôi và tôi ngay lập tức chống cự. Tôi chẳng biết lúc đó mình đang làm gì, đó chỉ là bản năng. Tôi chỉ muốn đuổi bọn chúng đi. 


Sự việc xảy ra tại nhà của anh Ali ở Rochdale.

Kẻ thứ 2 lẻn vào và tôi sợ hắn sẽ chạy lên lầu chỗ vợ tôi. Tôi sợ bọn chúng đến gần vợ tôi. Tôi đẩy bọn chúng ta ngoài, nhưng bọn chúng cố đẩy cửa vào, rồi một tên rút ra vật gì đó giống như con dao, nhưng cảnh sát cho rằng đó là một cái tuốc-nơ-vít''.

''Hắn nói 'Tao sẽ giết mày'. Hắn dí theo tôi. Tôi chạy vào nhà bếp và chộp lấy 2 con dao và đuổi hắn ra ngoài''. 

Ali cho biết anh công bố đoạn phim này nhằm giúp cảnh sát tìm ra bọn cướp, và anh cũng treo giải thưởng £5,000 cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp túm cổ bọn tội phạm. 

Anh Ali cho biết: ''Tôi vẫn còn rất hoảng sợ. Thật không thể tin được những kẻ này lại táo tợn tới mức đột nhập vào nhà người khác như thế. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đôi khi 7 ngày trong tuần, mới có được như ngày hôm nay. Vì thế tôi vô cùng tức giận khi kẻ nào đó lại cho rằng chúng có thể tới và cướp của chúng tôi dễ dàng như thế''.


Vợ chồng anh Ali.

''Bọn chúng biết hai vợ chồng tôi ở nhà. Đèn bật sáng, xe đậu bên ngoài, cửa chính mở, và chúng lẻn vào nhà với vũ khí trong người. Bọn chúng biết là có người trong nhà, biết là sẽ bị phát hiện và biết là chúng có thể làm bị thương người khác. Chắc phải có người biết bọn chúng. Bọn chúng cần bị bắt trước khi một vụ việc đau lòng hơn xảy ra''.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết: ''Vào lúc 9h35 phút tối ngày 24/9/2019, ba kẻ bịt mặt đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Bamford trước khi bị chủ nhà phát hiện và chống cự. Chủ nhà đã đuổi được bọn chúng ra khỏi nhà, và bọn chúng bỏ chạy cùng với một kẻ thứ 4 đang đợi bên ngoài.

Viethome (theo ManchesterEveningnews)