Một tù nhân vượt ngục và đi bộ suốt 100 dặm để về thăm các con

Một tên trộm đã vượt ngục và đi bộ suốt 100 dặm với mong muốn được dành những ngày cuối tuần với gia đình.

Steven Jones, một tên trộm đến từ Midlands, người đang thụ án 40 tháng tù, cuối cùng đã tự ra đầu thú. Tù nhân này đã tìm cách ra được khỏi nhà tù HMP Sudbury, nằm ở khu vực giao giữa Staffordshire và Derbyshire.

Vụ mất tích của người đàn ông 37 tuổi này được phát hiện khi anh ta không có mặt tại vị trí làm việc trong khu nhà tù vào ngày 17 tháng 7.

Tại tòa án tối cao Gloucester, công tố viên Janine Wood nói: "Một cuộc kiểm tra các phòng giam cho thấy bị cáo cũng không ở đó và người ta tin rằng bị cáo đã bỏ trốn vào đầu ngày hôm đó.

“Jones nói rằng bị cáo thường được hứa sẽ được cho về nhà để gặp con vì trước khi bị tống giam, anh ấy là người chăm sóc chính cho bốn cô con gái.

“Bị cáo đã trở nên bất mãn với hệ thống quản giáo đến nỗi quyết định trèo qua hàng rào và đi bộ đến Cheltenham. Bị cáo đã dành những ngày cuối tuần với các con trước khi tự ra đầu thú vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 7.

“ Jones tìm đường đến trụ sở cảnh sát Gloucestershire ở Waterwells để tự trình diện. Tuy nhiên, bị cáo nhận thấy rằng tòa nhà đã bị đóng cửa.

“Sau đó, bị cáo nhìn thấy một chiếc xe tuần tra của cảnh sát và nói với các cảnh sát có mặt trên xe rằng bị cáo là một phạm nhân đang bị truy nã. Jones bị bắt và đưa về đồn để thẩm vấn.”

Tòa án được biết Jones bị kết án do tội trộm cắp vào tháng 7 năm 2018.

Jones đã đột nhập vào nhà của một cặp vợ chồng già ở Cheltenham và đánh cắp đồ trang sức.

Luật sư biện hộ Tara Wolfe cho biết: “Bị cáo đã liên tục yêu cầu quản lý nhà tù Sudbury cho về thăm nhà, nhưng các yêu cầu của bị cáo liên tục bị từ chối. Bị cáo nói rằng khoảng cách quá xa từ nhà của bị cáo ở Cheltenham khiến các con không thể đến thăm bị cáo.”

Luật sư Wolfe tuyên bố rằng ngày Jones được trả tự do là tháng 3 năm 2020.

Quan tòa Ian Lawrie QC nói với bị cáo: “Tôi có thể thấy lý do thuyết phục cho việc trốn tù của bị cáo. Và sau khi được gặp các con vào một ngày cuối tuần, bị cáo đã tự đầu thú.

“Tuy nhiên, trốn thoát khỏi sự giam giữ hợp pháp đồng nghĩa với việc bị cáo phải nhận hình phạt là án tù. Do đó, tôi kết án bị cáo thêm 28 ngày tù.

Quan tòa cũng yêu cầu Jones, trú tại Hesters Way, Cheltenham, phải trả án phí 122 bảng.

VietHome (Theo Birmingham Live)