Một cô gái tuổi teen đến từ Oldham đã chết vì nghi ngờ dùng ma túy quá liều tại Lễ hội Leeds.
Cảnh sát đã được gọi đến Công viên Bramham vào sáng sớm ngày thứ Bảy (24/8). Cô gái 17 tuổi được phát hiện đã chết vào khoảng 3h40 sáng. Cảnh sát tin rằng cô đã dùng cùng lúc nhiều loại chất cấm.
Gia đình cô gái đã được thông báo và đang được hỗ trợ bởi các cảnh sát được đào tạo đặc biệt.
Một thiếu niên 17 tuổi đến từ Oldham, đã bị bắt vì tình nghi cung cấp chất cấm. Thiếu niên này đã bị giam giữ để thẩm vấn.
Chỉ huy cảnh sát phụ trách Lễ hội Leeds, ông Matt Davison, nói: "Chúng tôi xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân.
"Chúng tôi đang cắt cử các nhân viên gia đình hỗ trợ họ và kêu gọi mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ vào thời điểm cực kỳ khó khăn này.
"Mặc dù nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô gái vẫn chưa được xác định, nhưng thông tin chúng tôi có được chỉ ra rằng cô gái đã sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc cấm.
"Đây là một sự cố bi thảm và tôi hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh kịp thời cho những người khác về sự nguy hiểm khi sử dụng các loại chất cấm, đặc biệt là khi trộn các loại chất khác nhau và dùng chung với rượu.
"Nếu ai có bất kỳ mối lo ngại nào đối với bản thân hoặc những người khác tại lễ hội, hãy nhanh chóng liên hệ với nhân viên tại chỗ hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế khẩn cấp."
Vào tối thứ Sáu (23/8), Cảnh sát lễ hội Leeds đã đăng trên Twitter một cảnh báo về một số loại thuốc nguy hiểm đã được lưu hành tại lễ hội âm nhạc nổi tiếng này.
Các loại thuốc viên - được gọi là Donkey Kong, Trump và Skype - được cho là có ''độ phê'' rất mạnh và gấp ba lần khả năng chịu đựng của một người trưởng thành.
VietHome (Theo Manchester Evening News)