Một người mẹ đã nhẫn tâm tiêm h.eroin vào đứa con sơ sinh của mình rồi vứt vào túi rác.
Người phụ nữ, đến từ Santa Fe ở New Mexico, đã thừa nhận cho em bé sử dụng loại thuốc cực mạnh với lý do rằng em bé đã bị nghiện từ lúc còn trong bụng mẹ.
Lệnh khám xét được tiết lộ cho biết tội ác này đã bị phát hiện sau khi cha cậu bé gọi cảnh sát vào thứ Sáu ngày 16/8.
Người cha đã trở về sau chuyến đi tới Colorado và phát hiện ra rằng bạn gái của anh không còn mang thai nữa.
Người cha cũng nói với cảnh sát rằng người bạn gái thường xuyên sử dụng h.eroin và không hề bỏ thuốc trong thời gian mang thai.
Báo cáo đáng lo ngại đó đã khiến cảnh sát quyết định khám xét nơi người phụ nữ sinh sống ngay trong đêm.
Người phụ nữ sau đó nói với cảnh sát rằng cô đã sinh con, mặc dù cô không chắc chắn về ngày chính xác.
Cô nói thêm rằng cô đã bất tỉnh vì cơn đau chuyển dạ, sau đó tỉnh dậy và thấy đứa bé sơ sinh không có phản ứng.
Lời khai này hoàn toàn mâu thuẫn với tường thuật của người bạn trai. Người cha đau khổ một mực cho rằng người phụ nữ đã tự tiêm thuốc cho em bé.
Cảnh sát cho biết những lời khai của người phụ nữ không nhất quán và phi logic.
Sau khi cảnh sát bước chân vào nơi ở của người phụ nữ, họ đã ngửi thấy mùi tử thi và bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ sơ sinh.
Ngay sau đó, họ tìm thấy một túi rác màu đen bên cạnh nhà vệ sinh, bên trong là một chiếc túi màu đen khác, với xác em bé được bọc bên trong.
Kết quả khám nghiệm tử thi hiện chưa được công bố. Cảnh sát cũng chưa công bố tên người mẹ hay đưa ra bình luận về việc họ có kế hoạch buộc tội cô hay không.
VietHome (Theo Metro)